TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Xin Hãy Công Bình & Chẳng Ra Người & Giây Phút Chạnh Lòng (T)
*****
1- Thơ : XIN HÃY CÔNG BÌNH (Ngô Minh Hằng)
Cảm tác khi thấy một số "quan toà" An Nam Mit cứ lôi TT. Trump của nước Mỹ ra mà a dua gán ghép, tuyên án ông mọi thứ tội trên đời rồi lăng mạ nguyền rủa ông ngu, gian, ông tàn bạo, không cần biết phải quấy, đúng sai và không cần biết đến cái KHẨU NGHIỆP mà các "quan" mai này phần đem theo xuống mộ, phần để lại cho con cháu.
5157 1 XinHayCgBangNMH
Hỏi ai hại nước hại dân
Công bằng nói nhé, Bại Đần hay TRUMP???
Ai làm nước Mỹ đau thầm
Ai cho Tàu cộng manh tâm vào nhà?
Ai làm xấu mặt quốc gia
Nói đi, ông Đẫn hay là ông Trump?
Nói bằng ĐẠO ĐỨC, LƯƠNG TÂM
Chớ đừng như THẾ LỰC NGẦM, GHÉT, YÊU
Cũng đừng CẢM TÍNH, MỘT CHIỀU
NGOA NGÔN VỌNG NGỮ là điều không nên
Nói gian, QUẢ BÁO theo liền
LỜI NÓI ĐỌI MÁU, hiển nhiên, không đùa
Công bằng, chớ bởi a dua
Nếu vì ÁC ĐỘC, NÓI HÙA, NÓI GIAN
Là đem NHÂN CÁCH ĐẬP TAN
Là đem PHÚC ĐỨC ĐỔ TRÀN XUỐNG SÔNG
Nhớ khi rời chốn bụi hồng
Chỉ còn PHÚC, TỘI CHẤT CHỒNG MANG THEO !!!
KHÔNG MANG CHỨC VỊ, GIÀU NGHÈO
MÀ MANG NHỮNG NGHIỆP MÌNH GIEO, VỚI MÌNH!
5157 2 XinHayCgBangNMH
Khuyên ai THÀNH THẬT, CÔNG BÌNH
Để mai nhẹ bước đăng trình đường quê ...
Ngô Minh Hằng
*****
2- Thơ : CHẲNG RA NGƯỜI (Ngô Minh Hằng)
5157 3 ChangRaNguoiNMH
Trăm năm đâu phải chết là thôi
Dẫu chết, nghìn năm vẫn tiếng đời
Lạy giặc, vong thân, loài tráo trở
Lừa dân, phản quốc, giống xu thời!
Tự do, chính nghĩa đem chà đạp
Danh dự, trung thành lại giễu chơi
Ngưu mã hứng tung nghe ỏm tỏi
Sống mà như thế chẳng ra người!
20/4/2011
Ngô Minh Hằng
141
́*****
3- Thơ : GIÂY PHÚT CHẠNH LÒNG (Ngô Minh Hằng)
Để nhớ lại lần đầu tiên, đầu tháng 1/1976, CSVN cho thân nhân biết tin và gởi quà cho tù cải tạo.
5157 4 GiayPhutChanhLongNMH
Hôm nay được lệnh gởi cho chồng
Ba ký quà khô, của quí Đông
Một nách nuôi đàn con bốn đứa
Khoai mì sáng có, bữa chiều không.

Đứng, ngồi, nhìn trước lại nhìn sau
Xem có còn chi bán được nào
Tủ lạnh, honda, giường, ghế, tủ
Tivi, cassette, bán từ lâu !

À, còn dăm chiếc áo dài soie
Bán bới đi, mua lấy chút quà
Ta gởi cho chồng đang học tập
Để cho lòng ấm kẻ phương xa

Sắm sửa vừa xong một buổi chiều
Chút đường, chút đậu, chút hồ tiêu
Mắm kho đặc quánh lưng lưng chén
Của ít mà nghe nghĩa rất nhiều !

Gói ghém xong xuôi vội vã đi
Từ trong bưu điện đến bên lề
Người đông như thể ngày xem hội
Chờ đợi tên mình được gọi, ghi

Giữa đám người đông chợt chạnh lòng
Ván cờ chung cuộc thảm tình không
Người trong cũi sắt lòng ôm hận
Kẻ với đau buồn của núi sông !
5157 5 GiayPhutChanhLongNMH
Ngô Minh Hằng
15.6.1976

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC