TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Hố Chôn Người Ám Ảnh (Đ.Văn) & Sám Hối & Hận (T)

*****

1- Đ.Văn : Nhà thơ Trần Đức Thạch, tác giả : ‘HỐ CHÔN NGƯỜI ÁM ẢNH" sắp bị đưa ra tòa

4564 1 HoChonNguoiTrDucThach

Nhà thơ Trần Đức Thạch. (Hình: FB Trần Đức Thạch)

      NGHỆ AN, Việt Nam – Nhà thơ Trần Đức Thạch, tác giả hồi ký nổi tiếng “Hố chôn người ám ảnh” sẽ bị chế độ Hà Nội đưa ra tòa ngày 30 Tháng Mười Một tới đây.

      Nhà thơ Trần Đức Thạch, năm nay 68 tuổi, suốt nhiều năm qua chỉ sống khép kín tại một làng quê thuộc huyện Diễn Châu trong tỉnh Nghệ An. Ông chỉ có một trang Facebook thỉnh thoảng kể chuyện đời, có khi châm chọc nhà cầm quyền Việt Nam một cách nhẹ nhàng chứ không gay gắt hay kêu gọi bạo động.

      Tuy nhiên, ông đã bị Công an Việt Nam tới nhà bắt lôi đi ngày 23 Tháng Tư, 2020, và quy chụp cho ông tội “Hoạt động nhằm lật đổ” chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam. Khi bắt ông, báo tuyên truyền địa phương của nhà cầm quyền CSVN tại Nghệ An cáo buộc ông “đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung chống chính quyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của đảng, nhà nước.”

4564 2 HohoNguoiTrDucThach

      Năm 2008, ông Trần Đức Thạch từng bị chính quyền bỏ tù ba năm khi bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước” vì ông đã cùng các ông Phạm Văn Trội và Vũ Văn Hùng treo biểu ngữ “với nội dung xấu, chống chế độ” tại cầu vượt Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Thật ra, biểu ngữ mà họ treo chỉ là lời tuyên bố các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam bên cạnh lời đòi hỏi CSVN phải tôn trọng nhân quyền.

      Sau khi ra tù, bị quản chế tại Nghệ An, ông tham gia tổ chức “Hội Anh Em Dân Chủ” do Luật Sư Nguyễn Văn Đài chủ xướng. Chế độ Hà Nội quy chụp cho ông là “trưởng đại diện miền Trung, có nhiệm vụ phát triển lực lượng, kết nạp người có cùng tư tưởng chống đối vào hội.”

      Báo Nghệ An cáo buộc “Sau khi thành lập “Hội anh em dân chủ” thì Trần Đức Thạch thường xuyên viết nhiều bài, sáng tác thơ văn để đăng tải lên trang Facebook cá nhân “Trần Đức Thạch” với nhiều nội dung nói xấu đảng, nhà nước, xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, đặc biệt Thạch lợi dụng công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, các sự kiện lớn về chính trị của đất nước để xuyên tạc sự thật, lịch sử, nói xấu lãnh đạo cấp cao của đảng, nhà nước.”

      Thật ra, Luật Sư Nguyễn Văn Đài cho báo Người Việt biết qua điện thoại, ông Trần Đức Thạch đã từ lâu không phải là “trưởng đại diện miền Trung” của Hội Anh Em Dân Chủ. Vì sức khỏe rất kém, mắt yếu, ông không còn tích cực tham gia các hoạt động của hội cho nên, “việc bắt ông chỉ là tính cách trả thù đối với Hội Anh Em Dân Chủ.”

4564 3 HoChonNguoiTrDucThach

      Quyết định của tòa án Nghệ An lôi ông Trần Đức Thạch ra tòa kết án, quy chụp cho ông “hoạt động lật đổ…”. (Hình: FB Hà Huy Sơn)

      Luật Sư Đài còn cho biết thêm rằng một viên công an  từng cho ông biết, sau khi đã bắt bỏ tù hết các thành viên chính yếu của hội (năm 2018) thì sẽ không bắt ai nữa.

      Nhà thơ Trần Đức Thạch nổi tiếng nhiều năm trước với hồi ký “Hố chôn người ám ảnh” khi ông là đội trưởng đội trinh sát. Ông kể lại chuyện xảy ra ở xã Tân Lập, Long Khánh, vào cuối Tháng Tư, 1975, lính cộng sản Bắc Việt tập trung tất cả dân làng, ông già bà già đến trẻ con, rồi bắn. Nhờ ông nghe tiếng súng nổ, chạy đến bắt dừng lại nên một số ít người mới thoát chết. Hồi ký của ông là một tài liệu lịch sử rừng rợn, tố cáo sự dã man của quân đội cộng sản Bắc Việt.

      Nhà thơ Trần Đức Thạch bi vu cho tội “Hoạt động lật đổ” khó thoát khỏi bản án nặng nề có thể đến 20 năm tù.

      Luật sư Hà Huy Sơn, người biện hộ cho ông Thạch, công bố tờ “Quyết định” xử ông Thạch, trên đó thấy viết “Vụ án được xét xử công khai”. Tuy nhiên, không ai ngoài công an và đám cán bộ, đảng viên CSVN được ngồi nhìn, nhiều khi còn không cho vợ con, thân nhân bị cáo hiện diện. (TN)

*****

2- Thơ : Bài Thơ Từ Trong Nước: SÁM HỐI (Trần Đức Thạch)
4564 4 SamHoiTrDThach
(Nhà thơ TRẦN ĐỨC THẠCH cựu chiến binh đã tham gia vào cuộc chiến "giải phóng" miền Nam.)
Mái đầu tôi mỗi ngày càng nhanh bạc
Với câu hỏi đất nước sẽ về đâu?
Thế hệ chúng tôi tội lỗi ngập đầu
Nhìn con cháu lòng muôn hổ thẹn...
Thế hệ chúng tôi một thời chinh chiến
Thắng lợi mang về là xua đuổi văn minh
Thắng lợi mang về là làm khổ dân mình
Để đểu cáng lên ngôi gây tội ác
Thế hệ chúng tôi hoàn toàn lầm lạc
Quên dân tộc mình theo chủ nghĩa Mác Lê Nin
Bệnh hoạn tư duy méo mó cách nhìn
Gieo thù hận trong lòng con cháu
Thế hệ chúng tôi đổ bao xương máu
Chẳng ý nghĩa gì khi dân tộc điêu linh
Chẳng ý nghĩa gì khi đất nước tanh bành
Lãnh thổ giang sơn bị ngoại bang gậm nhắm
Thế hệ chúng tôi cuộc đời cay đắng lắm
Mất chính mình mang tội ác với tương lai
Gần đất xa trời mới thấy được cái sai
Không phải thơ mà những lời sám hối...
Xin ngàn lần triệu lần chịu tội
Trước băn khoăn đất nước sẽ về đâu ???
ĐẤT NƯỚC ĐÃ BỊ TÀU XÂM LĂNG !
ƠN THẰNG HỒ ĐÃ DẮT TOÀN DÂN SỤP HỐ !
TOÀN DÂN VIỆT TRỞ THÀNH NÔ LỆ CHO TÀU !
ÔI ĐAU ĐỚN BIẾT BAO !
Tác giả "SÁM HỐI" Đã bị csvn bắt ngày 23/04/2020 ở tuổi 70 với nhiều bịnh của tuổi già…
*****
3- Thơ : HẬN ! (Trần Đức Thạch)
4564 5 HanTrDucThach
Khi tôi mới học vỡ lòng
Biết tổ quốc mình qua tấm bản đồ hình chữ S
Phía tây là rừng
Phía đông là biển
Biển bạc và rừng vàng
Tài nguyên phong phú...

Tôi được ru ngủ
Trong giai điệu tình yêu
Và đau lòng khi biết một điều
Tổ quốc tôi bị chia cắt...

Tôi sinh ra ở miền bắc
Không hiểu sao người ta đua nhau ghét người giàu
Của họ bị cướp rồi bị giết đớn đau
Tôi chẳng hiểu gì về Phú nông, địa chủ...?

Nước giàu mà người dân lam lũ
Tôi lớn lên nhờ những bữa cháo rau
Để cầm hơi mọi người nhìn nhau
Đáy nồi nhẵn nhụi...

Làng xóm dập dình đêm ngày họp hội
Hè nhau phá đền phá chùa
Thấy chưa ăn thua
Người ta thi nhau đào mồ cuốc mả tổ tiên cho vào hợp tác...

Tôi sinh ra ở miền bắc
Không hình dung ra giặc thế nào
Người ta hô hào
Phải căm thù giặc...?

Người ta dạy tôi là người miền bắc
Phải biết thương yêu đồng bào miền nam
Bà con ruột thịt đang lầm than
Dưới gót giày của Mỹ Diệm...

Những người con nông dân thật thà như đếm
Mặc áo lính vai khoác súng lên đường
Hồn nhiên tin là đi bảo vệ tổ quốc quê hương
Đánh đuổi quân xâm lược...

Thống nhất đất nước
Mới ngớ ra " Quân ta đánh dân mình "
Miền nam giàu và dân sống văn minh
Không đói khát vật vờ như dân miền bắc...

Hận ngút trời đứa nào lừa tuổi xuân tôi coi dân mình là giặc!
Trần Đức Thạch

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC

No articles to show.