Lắm là một bạn rất thân với tôi từ năm đệ tứ ̣(4P1) tại Trường TH Phan Thanh Giản, Cần Thơ. Lên đệ tam, chọn ban, tôi đi ban A trong khi Lắm chọn ban văn chương nhưng vẫn còn tới lui thăm viếng nhau. Dáng đi ẻo lã của bạn khiến các bạn cùng lớp gọi đùa là "chị Lắm". Năm 1970, tôi gia nhập Trường VBQGVN nên không còn biết tin tức gì của bạn nữa. Hết chiến tranh và ở tù cải tạo về tôi vào khu nhà của Lắm trong con đường nhỏ cạnh khám lớn CT thì không ai biết gia đình bạn đi đâu. Tôi hỏi mẹ tôi thì bà cũng không biết tin tức gì. Bây giờ dạo trên mạng thấy tên LVL thì nghi ngờ, ai dè đúng là bạn. Mới hay được tin bạn cũng là tin cuối. Xin chào tiễn biệt bạn ra đi.
Comments