TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

     Nhân ngày 16-12-2012 theo thông lệ hằng năm vào lúc 10 h tại nhà hàng Hương Sen đường Phạm Thái Bường thành phố Vĩnh long, cựu đội bóng Thủ Khoa Huân tề tựu đông đủ dự buổi họp.

     Thành phần tham dự gồm các cựu cầu thủ và một số ủng hộ viên nhiệt tình khoảng trên 30 người.

 Hàng đứng:  Triết, Thầy Lộc, Út, Thu, Chương, Thanh, Hồng, Tuấn, Ái, Mười, Giao, Thầy Minh…
                              Hàng ngồi :Sơn, Luân, Nguyên, Thặng, Thái Sơn, Hoàng, Vui, Đức, Công Thu, Cường.
     -Untitled 57 : Mười, Hoàng, Giao, Thầy Minh, Ái, Thanh, Thầy Lộc.

       Khai mạc buổi họp là lời giới thiệu của ủng hộ viên Nguyễn Thành Mười nay là giáo viên trường Lưu Văn Liệt, nói lên ý nghĩa buổi họp và giới thiệu thành phần tham dự gồm

      Quý thầy Lê Hoàng Minh, thầy Phan Phú Lộc.

    Đây là cuộc họp cựu đội bóng lần thứ 4 của trường Thủ Khoa Huân.

    Cuộc họp này nhằm mục đích nhớ lại trường xưa của đội bóng vang bóng một thời làm nên những kỳ tích khó quên về lãnh vực thể dục thể thao.

    Đó là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của thầy hiệu trưởng Nguyễn Hữu Chánh và hội đồng giáo sư nên đội bóng mới có thành tích vẻ vang, khó có đội bóng học đường nào làm được.

    Mong rằng cuộc họp này sẽ được duy trì mãi mãi để nhớ đến đội bóng Thủ Khoa Huân ngày xa xưa.

(Thầy Minh phát biểu trong buổi họp mặt cựu cầu thủ TKH.)

    Năm nay cuộc họp mặt được hai người tài trợ là cựu học sinh Trương Bỉnh Ái, một cựu cầu thủ nay là một doanh nhân. Cựu học sinh Doãn Ngọc Chiến, một cựu ủng hộ viên hiện là giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP Vĩnh Long.

    Tiếp đến là lời phát biểu của thầy Lê Hoàng Minh, nói về tình đoàn kết và nhân ái nơi trường Thủ Khoa Huân.

     Ngày nay tuy tên trường không còn nhưng ba chữ Thủ Khoa Huân vẫn tồn tại mãi trong lòng quý thầy cô, các cựu học sinh.

     Sau khi thầy Minh dứt lời, buổi tiệc bắt đầu. Từ đó tất cả bè bạn tâm sự hàn huyên không dứt lời về những k niệm vẻ vang của đội bóng trường xưa.

(Tất cả cựu học sinh đang vào tiệc.)

     Nhất là thành tích thi đấu, thi đấu đâu thắng đó như Tabert Lasant, Nguyễn An Ninh, Võ Trường Toản, Đạt Đức đã đi vào trang sử đẹp của học đường.

     Cuộc vui tiếp tục như ngày hội, một cựu học sinh Trịnh Công Thu hiện thành đạt ở thành phố Long Xuyên ca bài “ Hành khúc Thủ Khoa Huân “ lời ca rất hùng hồn làm cho tất cả mọi người nhớ lại trường xưa lòng bồi hồi cảm động.

     Đặc biệt buổi họp hôm nay có cựu học sinh Trần Minh Hoàng là một thủ môn xuất sắc của đội bóng đã xa cách bè bạn gần 40 năm qua, với lời phát biểu đầy xúc cảm.

      Không ngờ ngày nay còn gặp lại đông đủ để nhớ lại những k niệm xưa nơi trường cũ về đội bóng.

      Chúng ta sẽ khắc ghi mãi trong tâm khảm về những hình ảnh thân thương của quý thầy cô sẽ khó phai mờ theo năm tháng.

(Thầy Minh đang tâm sự với cựu cầu thủ.)

      Kế đến là cầu thủ Trương Bỉnh Ái nay là một doanh nhân có đôi lời về trường cũ cùng đội bóng thân yêu và nhờ em này mà hôm nay mới có buổi họp mặt thân vui thế này.

(Cựu cầu thủ Trương Bỉnh Ái phát biểu.)

      Tiếp theo là lời tâm sự của cựu học sinh nay là bác sĩ Lương Trung Sơn, dù bận bao công việc cũng đến tham dự để nói lên những ước vọng, những tâm huyết về trường xưa.

    Kế đến là lời bộc bạch của cựu học sinh Nguyễn Văn Hiếu nay là giáo viên trường LVL,TP Vĩnh long nhắc những kỷ niệm của đội bóng, những thành tích tốt đẹp của trường, đồng thời tỏ lòng tri ơn quý thầy cô thuở xa xưa.

      Buổi tiệc vui chơi gần như bất tận, quý thầy cô và các bạn cựu học sinh ai nấy đều vui thích với nét mặt rạng rỡ về dĩ vãng êm đẹp xa xưa, ai nấy đều bồi hồi tưởng nhớ.

      Với men rượu hơi ngà ngà, thầy Phan Phú Lộc nói lên những lời đầy cảm xúc về tình thầy trò và đặc biệt là thầy nhấn mạnh về thành tích của đội bóng chưa có trường nào làm được.

       Đó là sự hãnh diện của trường Thủ Khoa Huân, lời nói của thầy Lộc làm cho không khí thêm phấn khởi.

(Thầy Lộc đang nói chuyện với cựu học sinh Triết.)

     Sau cùng là lời phát biểu của một cựu học sinh là bác sĩ Nguyễn Văn Triết. Ngày nay chúng ta được thành đạt là nhờ công ơn dạy dỗ tận tình của quý thầy cô đã cố tâm rèn luyện cho học sinh được phát triển toàn diện: Trí – Đức – Thể. . .

     Trước lúc chia tay chuyển qua màn hát karaoke thật là vui nhộn. Đến 16 h cùng ngày, buổi họp mặt kết thúc.

     Bắt tay tạm biệt nhau, hẹn gặp lại nhau nơi quán này năm sau.

     Tất cả chúc nhau mọi sự tốt lành và bình an.

(Các cầu thủ lắng tai nghe GS tâm tình trước khi chia tay)

 

Thân chào

Gs  Lê Hoàng Minh

 
 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC