Họ là những người thơ trong yên lặng
Sống âm thầm với một khoản trời riêng
Chưa một lần ai được biết tuổi tên
Trong một góc bình yên và mơ mộng.
Gặp nhau đây vòng tay ta mở rộng
Xin đón chàu văn, thi hữu hôm nay
Những thân tình xin xiết chặt vòng tay
Và kết họp nối dài tình thân ái
Nơi xứ người đây gian truân, khổ ải
Sáng, trưa, chiều tất bật nợ áo cơm
Nào con thơ nào dạy dỗ thiệt hơn
Nào bổn phận trong âm thầm lặng lẽ
Hôm nay đây cảnh trời xuân đẹp đẻ
Của riêng mình những người mẹ Việt Nam
Ðem thi, văn xin dâng tặng cho đời
Những cánh em, làm mùa Xuân ấm lại
Ðừng ngần ngại tay trong tay xiết lại
Cùng hoàn thành tác phẩm đẹp hôm nay
Và hoàn thành giấc mộng ta đấp xây
Khung trời đẹp, ánh bình minh rực rỡ
(Viết riêng tặng các bạn trong tuyển tập Mê Linh)
Nguyệt Vân