Lang thang trong cuộc tình buồn
Mây trôi, gió cuốn, mưa tuôn não nề
Ru tình ngon giấc ngủ mê
Ra đi mộng ảo, trở về mộng du
Ru tình, tình cuối mùa thu
Cành trơ lá trụi, sương mù, bão giông
Ru tình, tình đã vào đông
Tuyết rơi giá lạnh buốt lòng tha hương
Ru tình, tình thấm đoạn trường
Nhân duyên một kiếp, tơ vương ngàn đời
Ru tình, tình đã xa vời
Ngắn tay vuột mất mộng đời trăm năm
Ru tình, tình mãi lặng câm
Nhớ thương đọng mãi thành trầm tích yêu
Ru tình, tình mãi cô liêu
Phương trời xứ lạ cánh diều về đâu?
Cung Trầm
24/11/2016
Comments
Datanga xin đọc Datanla.
Xin chân thành cáo lỗi.
Em xin chân thành cám ơn lời bình thơ sâu sắc, độc đáo của Thầy Chính Hồ - Cô Ty.
Ru tình, ngon giấc ngủ mê; Ru tình, tình cuối mùa thu; Ru tình, tình đã vào đông...
Đôi khi, hết sức ru tình mà...vẫn thất bại dài dài:
Tình xa vời, tình lặng câm, cô liêu.
Ôi, biết làm sao cho vừa lòng Tình. Bởi vì Tình cũng từ Nghiệp dĩ mà ra. Chỉ còn có nước: Chân thành, Trách nhiệm, Cao thượng và ...Cau-sáu-bổ-ba./.