Ta thêm một năm làm người
Nghe chông chênh giữa nụ cười thế gian
Bao lâu sống cũng muộn màng
Đời như dĩ vãng tuôn tràn về đâu
Tròng trành lôi cuốn vực sâu
Tự thân bản ngã gối đầu, phiêu diêu
Ân tình đâu chỉ bấy nhiêu
Nợ trăm năm vẫn còn nhiều vấn vương
Xoay ngang ở giữa con đường
Cho ta tự hỏi, vết thương sao lành?
Con tim vốn đã mong manh
Yêu người nhưng phải thôi đành lặng im
Tóc xanh bảy nổi ba chìm
Tóc thay màu nhớ bóng chim cuối trời
Vân Hà
Không ngủ 4.45 sáng
Ngày 23/2/2018
Comments
Tóc xanh bảy nổi ba chìm
Tóc thay màu nhớ bóng chim cuối trời.
"Lời Xa Xôi" buồn. Một nỗi buồn minh mông xa vắng.
Biết ai có thấu cho lòng ai chăng./.