TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Xuân Rượu và Thơ
2386 1 Xuan Ruou va Tho Thanh HuuHuyen
Cạnh những chén vơi có chén đầy
Hãy cùng ta uống suốt đêm nay
Mùa Xuân Dân Tộc không qua được
Vui thú nỗi gì chẳng uống say ?

Nghe nói Xuân về chẳng thấy đâu
Nên Thơ và Rượu cùng mang sầu
Sau đêm Trừ Tịch nhìn ra cửa
Bãi cỏ con đường tuyết trắng phau !

Vì thế Tình xuân cũng lạnh lùng
Muốn đem Trời xuống để làm khung
E không đủ chứa niềm Xuân cảm
Tuyết trải mây giăng kín khắp vùng ?

Từ độ đặt chân đến xứ nầy
Ta thường rất tỉnh lúc đang say
Với ta tất cả Xuân lưu lạc
Dưới lớp ngọt bùi đọng đắng cay ?

Thôi hày nghiêng chai rót mạnh đi
Cho tan đáy cốc nỗi sầu bi
Rượu mua ta uống nhà mua ở
Mỹ trắng Mỹ đen cóc sợ gi`!

Rồi nhớ nhắc ta buổi sáng mai
Thơ Xuân hay dở cùng đôi bài
Sợ khi chép gởi về bên đó
Chưa đọc đà nghe tiếng thở dài

Và cũng gọi phôn đến khắp nơi
Hỏi thăm từng đứachúc đôi lời
Rằng đây rượu uống thơ ngâm loạn
Sương tuyết ngoài sân chuyện của trời !
2386 2 XuanRuouhoThanhHHuyen
Thanh Hữu Huyền

Comments  

#1 Xuân Rượu Và Thơchính hồ 2018-04-29 14:12
Ngày Xuân uống rượu tưởng mua được chúc vui, ngờ đâu càng uống, càng ngà say lại càng buồn. Nỗi buồn trong cơn say mới tê tái làm sao! Dân tộc ta vốn coi trọng việc-về-quê-ăn-Tết. Ăn Tết ly hương là điều chẳng-đặng-đừng. Thế nên cái buồn trong cơn say của kẻ xa quê mới thê thảm biết chừng nào!
Thôi hãy nghiêng chai rót mạnh đi
Cho tan đáy cốc nỗi sầu bi.
Người ơi! Người đang uống vhisky, cognac hay nước mắt Quê hương hoặc nước mắt chính mình mà sao nghe xót xa quá thế, hỡi Người?
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC