TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Anh ơi! Em sợ mùa giông bão,
Sợ cả đêm mưa gió lạnh lùng,
Sợ gối chăn thừa ai ấp lạnh,
Sợ tình xưa trong cõi mông mênh.

Em sợ hoàng hôn đến lặng thầm,
Một mình một bóng suốt năm canh,
Sợ đêm thức giấc không tròn mộng,
Sợ cả trăng khuya rọi trước mành.

Em sợ đêm nay trời nổi gió,
Tiếng lá rơi xào xạc hững hờ,
Trăng chỉ sáng mờ u ẩn lạ,
Cho lòng thổn thức nổi chơ vơ.

Cuộc đời luân lạc buồn xa xứ,
Năm tháng trôi dần mộng ước xuân,
Anh ơi! Em sợ đời gian dối,
Nên trắng đêm dỗ giấc lạnh lùng.

2172 EmSoHoangYen

Hoàng Yến

Comments  

#1 Em Sợchính hồ 2018-05-01 14:08
Sợ hãi dẫn tới lo lắng, phiền não là chuyện bình thường. Có quá nhiều điều để lo sợ khiến ta không thể an lạc, thảnh thơi. Thế nên, ta cần học hạnh vô úy của Đức Thế Tôn, cụ thể là sống trong thể gian quyết liệt hạn chế vướng mắc từng bước, chuyển bánh xe Pháp.
Được vậy, ta mới bớt khổ phần nào trong cõi vô thường.
Biết vậy, nhưng khó làm lắm, ai ơi!
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC