TKH - banner 09

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Cá Lòng Tong

***
Quê anh nhiều lắm cá Lòng Tong
Không mất tiền mua, chỉ tốn công
Mỗi lần nước lớn vào sông nhỏ
Cá lội tung tăng đớp bọt sông.

Vớt cá cũng là niềm vui thú
Nhúng vợt chìm sâu kéo mạnh lên
Cá nhảy xôn xao, đôi mắt nháy
Cái đuôi lúc lắc uốn thân mềm.

Cá tươi kho tộ – tiêu, hành, mỡ…
Ngào ngạt mùi thơm khiến phát thèm
Cơm tẻ Nàng Hương còn bốc khói
Ăn vào dăm chén muốn ăn thêm.

Nhà anh ở cạnh con sông nhỏ
Vớt cá Lòng Tong muốn mỏi tay
Ấy thế mà em đòi vớt mãi
Em nhìn thích thú, nói anh hay.

 2169 1 CaLongTong VLiem
Trò chơi vớt cá thời niên thiếu
Là nếp văn minh của miệt vườn
Thanh thản, êm đềm theo nhịp sống
Là dòng tình tự của quê hương.

Nhưng rồi chinh chiến vào thôn xóm
Vườn trống nhà hoang vắng bóng người
Tuổi trẻ bị lùa vào cuộc chiến
Hai bên bắn giết để làm vui.
   
Anh xa xóm cũ không về lại
Em cũng ra đi lánh đạn bom
Cuộc chiến tương tàn chưa thắng bại
Ðàn cá Lòng Tong chắc cũng buồn?

Ðô thị bụi hồng, người vội vã
Cá ngon chỉ bán lớp dân giàu
Nhưng cá Lòng Tong đem ướp đá
Còn gì hương vị cá ngon đâu!

Một hôm đi chợ anh mua cá
Cô chủ gọi mời khách ghé mua
Giọng nói sao mà nghe quen quá!
Bẽn lẽn nụ cười, em dạ thưa.

Ðôi má ửng hồng vì e thẹn
Bây giờ thiếu nữ tuổi đôi mươi
Như có tình yêu vào len lén
Không nói gì nhau, chỉ mỉm cười.

Tặng anh số cá còn ngon nhất
Ðể đáp đền anh thuở thiếu thời
Anh nói cá nầy trông ngon thật
Nhưng mà… anh muốn cá còn tươi!

Em cười hiểu ý anh trêu chọc
Nũng nịu làm duyên, dễ ghét ghê!
Thắm thoát mười năm đời ngang dọc
Nguyên vẹn tình xưa chữa hẹn thề.

 2169 2 CaLongTongVLiem
Ôi! Mối tình đầu sao lạ quá!
Nghe lòng rộn rã chút vui tươi
Chỉ biết nhìn nhau rồi lặng lẽ
Chia tay còn luyến tiếc môi cười.

Có thế, đường ai cứ mãi đi
Quê nghèo chinh chiến khiến chia ly
Ðất nước rơi vào tay giặc cướp
Không biết người xưa có nghĩ gì?!

Ðàn cá Lòng Tong còn đớp bọt?
Theo dòng nước lớn chảy vào sông?
Quê ơi! Nghìn dặm mờ xa tít!
Cho gởi niềm thương tôi ngóng trông!

Vĩnh Liêm
(Ðức Phố, 08-12-90)

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC