TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 


Em có biết bên anh giờ tháng Hạ ?
Mây xám về che kín cả trời xanh
Mong nắng lên sưởi ấm chút tình mình 
Thương nhớ quá ngày xưa cùng dạo phố


Mưa nắng Hạ ngăn giùm tôi nỗi nhớ
Để phượng hồng đỏ thắm lối thân quen 
Nụ hôn trao ... ngày ấy ngọt môi mềm
Bên nhau mãi, mặn nồng theo năm tháng
 
Mưa đừng rơi cho tình tôi vơi cạn
Để giọt sầu rơi ướt bờ mi ngoan 
Giọt vỡ tan ...thương dấu bước ngỡ ngàng
Mang băng giá vào hồn anh nỗi nhớ
 
Mưa thay tôi gọi thầm tên của Nhỏ
Kỷ niệm nào ghi dấu một chiều mưa
Tuổi ngây thơ ta bắt bướm, vui đùa
Em vẫn bảo: "Yêu nhau, đừng xa nhé"
 
Mưa tháng Hạ gợi buồn bao xiết kể
Dấu chân nào trên lối cũ quạnh hiu
Hoài cô đơn niềm nhung nhớ thật nhiều
Giờ xa cách theo giòng đời định mệnh 

Mưa đừng rơi phá tan đời yên tịnh
Để tim buồn vương vấn lời tình xưa
Chiếc dù kia nào che khuất cơn mưa
Nên thơ mãi mang niềm đau dĩ vãng

2553 MuaThangHaNgVanThang
 
Nguyễn Vạn Thắng 

Comments  

#1 Mưa Tháng Ha.chính hồ 2018-06-12 01:32
Mưa tháng Hạ tức là mưa đầu mùa. Sau những ngày hè oi ả , không trông gì hơn là mưa: hạn trông mưa. Hè cũng còn là mùa phượng nở, mùa tạm biệt của tình-yêu-học-trò chia tay đầy lưu luyến.
Bài thơ được đan kết bởi những cảm xúc thật của tuổi học trò với những mộng mơ hết sức ngây thơ, rất dễ thương:
Mua đừng rơi phá tan đời yên tịnh.

Thử hỏi phải làm sao cho mưa đừng rơi, cũng như làm sao cho tình-học-trò trọn vẹn!
Lời thơ phảng phất chút âm hưởng xa vắng, bâng khuâng đưa hồn người đọc về quá khứ đầy kỷ niệm ngọc ngà, phút chốc đã qua mất rồi. Biết tìm đâu bây giờ./.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC