TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Mai Anh Có Về

2239 1 MaiAnhCoVeHN NgTan Ich


Nhớ mang cho quê hương món qùa quý hiếm,
Thứ ấy là Tự Do chính giống được ươm mầm
Em sẽ gieo trồng cùng bè bạn chờ mong
Cho cuộc sống xanh tươi cho tình người hoa nở

Mai anh có về em sẽ đợi anh đầu ngõ
Như lúc chúng mình vừa biết hẹn hò
Nhớ thuở nào em xin mẹ mãi không cho
Chút tự do của một người con gái
Ông bà ta xưa thường hay ái ngại
Chữ trinh nguyên khi con gái lấy chồng
Đạo hạnh vẹn toàn dân tộc Á Đông.

Mai anh có về dìu em trên đường phố cũ
Ôn lại ngày xưa một Miền Nam Dân chủ
Đường Tự Do nay đảng cướp cho riêng mình
Bốn mốt năm Sài gòn thay họ đổi tên
Đổi luôn cả một nền đạo đức
Guồng máy tự do bỏ tiền chạy chức
Chức càng cao quyền thế sẽ lên đời
Vốn lẫn lời lấy lại chẳng bao lâu
Như "Loạn Sứ Quân" xưa chia vùng cát cứ
Tự do cho thuê, bán nguồn đầu xứ
Tự trị toàn khu, căn cứ địa giặc ngoài

Xã hội bây giờ chẳng một chút giống ai
Tự do bán thận, bán gan, bán tình, bán máu
Đủ gạo nuôi con qua thời rau cháo
Tự do lọc lừa xuất khẩu công nhân
Tự do cướp nhà, cướp đất của dân
Cảnh sát giao thông tống tiền phạt vạ

Mai anh có về ta ghé thăm trường cũ
Kỷ niệm chúng mình ngày đó quen nhau
Dưới gốc phượng xưa hoa nở rực màu
Anh tặng em cuốn "Tâm Hồn Cao Thượng"
Mình hiểu lòng nhau cùng chung chí hướng
Nghĩa thầy trò giữ trọn đạo tôn sư
Thầy giáo ngày nay mọi thứ chẳng từ
Mua dâm học trò tuổi đời chân chất
Cả lũ truy hoan dục tình thú vật
Tiêu khiển trên thân gầy tuổi vị thành niên
Học trò đánh thầy không chút nể kiêng
Chúng hạ nhau ngoài đường chí mạng
Chuyên chính vận hành giáo điều Cộng sản
Học thói côn đồ công an trị người dân
Tra tấn hành hình đến chết nạn nhân
Dân khiếu kiện làm sao qua luật đảng

2239 2 MaiAnhCoVeHN NgTan Ich

Mai anh về đâu còn Nam Quan ải
Bản Giốc thác trời rời bỏ quê hương
Nơi tụ khí thiêng thời đại chống Bắc phương
Nguyễn Trải , Phi Khanh nhớ lời "Nam Quan Hận"
Đất tổ tiền nhân bao đời gầy dựng
Nay đảng dâng Tàu khiếp nhược ngoại bang

Mai anh có về xin chớ bàng hoàng
Trước cảnh bệnh nhân chất chồng trong bệnh viện
Y tế Việt Nam từ lâu nổi tiếng
Đòi hỏi bao bì từ bác sĩ, y công
Dẫn mối hành lang, chạy mánh hợp đồng
Tiền đi trước ưu tiên vào khám bệnh
Cấp cứu không tiền đành thôi vong mệnh
Nhìn nước người, mình tủi hổ lắm anh ơi

Bao chục năm qua dân Việt quen rồi
Như đá tảng trơ gan cùng mưa nắng
Phó mặc nhân tình, buồn vui, cay đắng
Úp mặt rẫy nương, lưng cháy nắng mặt trời
Mong được ngày ngày hai bữa cầm hơi

Nơi phố phường bầy con đảng đua chơi
Quần áo se sua, xe hơi đời mới
Thuốc lắc, xì ke họp đêm chờ đợi
Dinh thự nguy nga , ruộng thẳng cánh cò
Dân chúng chống Tàu, đảng cấm không cho
Tuổi trẻ xuống đường tống vào ngục thất
Nhuệ khí dân mình hầu như để mất
Bởi đảng quyền mưu bóp chết từ lâu

Mai anh về em còn được gì đâu
Sắc đẹp tàn phai tâm hồn chai đá
Anh ra đi đến vùng trời xứ lạ
Hưởng đủ tự do lẽ sống con người
Em ở nơi nầy ôm mãi mối tương tư
Thuở vàng son của Miền Nam hạnh phúc
Anh đừng lo cho em sống đời cơ cực
Khổ xác thân, nào hơn khổ tinh thần
Áp bức bạo hành những cuộc đấu tranh
Của dân chúng chống giặc Tàu xâm lược
Mộng bành trướng khựa Tàu nhiều mưu chước
Đảng khư khư ôm bốn tốt , mười sáu chữ vàng
Chất độc âm thầm phế thải tràn lan
Từ Formosa đến miền tây nguyên Bô xít
Đời sống ngư dân tương lai mờ mịt
Cá chết trắng bờ suốt bốn tỉnh miền Trung
Tàu ra khơi bị Tàu cộng săn lùng
Dân kêu cứu, đảng giữ tình "đồng chí"

Độc lập , Hòa bình dưới thời đảng trị
Thế hệ mai sau mang nặng khối nợ nần
Đến bao giờ Dân tộc Việt được an thân
Cho dân trí đứng ngang hàng thế giới

2239 3 MaiAnhCoVeHN Ng Tan Ich

Thơ viết cho anh lòng càng thêm bối rối
Nhức nhối quắt quay cơn sóng thuỷ triều
Nước mắt ứa tràn cơn uất nghẹn , anh yêu
Niềm thương nhớ thêm hồn em trĩu nặng.

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

San Jose - California

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC