TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Hoa Mộng

2601 1 HoaMongNTTanh NCal ST
Em nhỏ bé và mang hình chữ “S”
Nằm hiền lành trên biển Thái Bình Dương
Em vinh quang với lịch sử huy hoàng
Cùng tủi nhục với bao đời lệ thuộc

Từng thế kỷ lũ giặc Tàu phương Bắc
Luôn hăm he xăm chiếm bản thân em
Chúng rình mò thao thức suốt ngày đêm
Để nuốt trửng tấm thân em cho gọn

Lũ chúng nó giăng mồi câu mời đón
Đem rượu ngon gái đẹp mộng xa hoa
Giả như là người hàng xóm hiền hoà
Để mời mọc những quan tham nhũng lại

Chúng ve vuốt nâng niu em điên dại
Đường lưỡi bò, tơ lụa chúng giăng ra
Thân thể em chúng cày nát dày vò
Đổ hàng loạt lao công vào khai phá

Ôi nỗi đau nào hơn từ kẻ lạ!
Chúng bạo tàn vò nát xác thân em
Chúng thuốc mê em vũ bão phủ phàng
Đâm ngư phủ hiếp dân lành vô tội

Như quỷ dữ trồi lên từ bóng tối
Chúng âm thầm thừa lệnh chệt ma vương
Bắt đổi giọng nói em thành “ngộ, nị, mán, mường”
Lùi văn hoá về thời ăn lông ở lỗ

Em khóc thét cầu mong từ hải ngoại
Gắng trùng tu chỉnh sửa lại văn phong
Kẻo thân em má phấn môi hồng
Sẽ thành mụ nạ giòng không tên tuổi

Chúng sẽ xoá lịch sử Hùng huyền thoại
Sẽ bôi đen dòng dõi Lý Lê Trần
Từng đoàn người lặng lẽ sống lưu vong
Ngồi nuối tiếc thân em thời hoa mộng!

2601 2 HoaMongNTTanh NCali ST

NTTanh
071518
( Nguồn Internet-Ncali ST )

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC