Chiều Nắng Nhạt
Lang thang trên đường vắng,
Bỗng dưng lại nhớ người
Nhìn hoàng hôn cạn nắng
Mà nghe lòng chơi vơi.
Lời thơ em cuối sáng,
Ý thơ anh đầu chiều
Như tâm hồn lãng mạn
Lòng hỏi lòng cô liêu.
Giờ này em ghép nhạc,
Hay em còn coi thơ
Bài thơ tình dang dở
Em đọc hết hay chưa?
Nhạc nào làm cho anh,
Ngọt bùi hay cay đắng
Ân tình còn trĩu nặng
Hay nỗi sầu vây quanh.
Cuộc đời như mây khói,
Tình em như sương trời
Đường về xanh dấu hỏi
Còn gì nữa, mây trôi.
Em vàng chiều nhạt nắng,
Với cõi lòng phấn hoa
Anh ân tình hoang vắng
Vẫn yêu đời thiết tha./.
Hoa Văn
Comments
Giang có viết comment vài lần trong trang Blog nhưng kkho^ng send được,
Thanks anh HV cho đọc thơ mượt mà trữ tình được trình bày hình ảnh đẹp,
Kính chúc quý Anh luôn vui khỏe,
Kính,
MGiang
MGiang