TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Đêm Xuân Trong Tù
(Xúc động qua bài thơ Ta Biết Tình Em của bác Võ Đại Tôn , Mailoc có vài dòng cảm tác đồng cảm  với tác giả.)
3005 1 DemXuanTrongTuMaloc
Em xốn xang lòng ta đã biết
Khi rạc rào gió Tết, xuân sang.
Khi nghe pháo nổ giòn tan
Khi bên hàng xóm mai vàng vừa khai.

Vẫn biết em u hoài lệ thắm
Hằng đêm dài nhìn giấc con say.
Thương ta trong cảnh tù đày
Nỗi niềm se sắt lệ dài triền miên.

Xót cho con , không tiền Tết đến.
Chẳng tiếc gì áo cưới năm xưa
Cắt may chiếc áo thật vừa,
Nhìn con mặc Tết nô đùa mẹ vui.

Trong lòng ta không nguôi mưa bão
Thương vợ hiền tần tảo nuôi con.
Tấm thân liễu yếu mõi mòn
Đêm đêm thổn thức sắc son chờ người .

Trời còn đông, hỡi ơi! Xuân đến,
Em gượng cười xao xuyến lòng ta.
Quà xuân gói nhỏ thiết tha
Dòng thư em viết lệ nhoà mắt ta.

Pháo giao thừa xa xa , lạch tạch,
Sao trời khuya lấp lánh không gian.
Một năm! dằng dặc phũ phàng
Qua song sắt lạnh mơ màng đón Xuân.

Trời đất Bắc đêm Xuân buốt giá
Lạnh bên ngoài buốt cả hồn ai.
Nhớ nhung từng phút cảm hoài,
Ba sinh hương lửa không phai ấm nồng .

Đêm qua mau rạng đông vừa hé
Ngày tương phùng em nhé! gắng chờ.
Tình mình nối tiếp bài thơ,
Pháo Xuân rộn rã khắp trời thiều quang !
3005 2 DemXuanTrongTuMailoc
Mailoc
Cali 12-01-18
(Kính tặng nhà đấu tranh, nhà thơ Võ Đại  Tôn)

Comments  

#1 cảm nghĩDU THỊ DIỄM BUỒN 2019-02-01 02:29
Càm nhận được tình ý và nỗi lòng bài "Đêm Xuân Trong Tù" của anh Võ Đại Tôn, sư huynh Mai Lộc viết lên cảm nghĩ chân tình của mình đẹp như mùa xuân. Cảm ơn anh Mai Lộc. DTDB
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC