TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Thơ Cho Nàng Thơ
3000 1 ThoChoNangThoHoaVan
Mùa Đông về chốn này lạnh ghê gớm
Nắng nơi em em có thật vui cùng
Chiếc áo tình em khoác có ấm không?
Hay cũng lạnh vì lòng còn giá lạnh

Anh ở đây tình đầy nhưng hiu quạnh
Thơ vẫn buồn vì đời chẳng mấy vui
Gió mùa Đông đem lại những ngậm ngùi
Cây trơ lá bởi Đông về tàn tạ

Tuyết chưa rơi mà sao lòng trắng quá
Hoa không gian làm vắng Nguyệt đêm buồn
Nàng thơ ơi anh nhớ lắm tình son
Em giữ nhé cho môi hồng bớt nhạt

Để thơ anh vẫn hương trầm bát ngát
Vì có em chăm chút cõi thơ vàng
Vì có em gửi chút nắng bay sang
Thơ và nhạc một dòng tình cung bậc

Mùa Đông về đẹp nào hơn hoa cúc
Anh yêu hoa cho bớt lẻ loi tình
Và cùng người trong nốt nhạc lung linh
Xin em hiểu tình anh, nàng thơ nhỏ!!!
3000 2 ThoChoNangThoHoaVan
Hoa Văn

Comments  

#1 Thơ Cho Nàng Thơchính hồ 2019-03-12 02:40
Khi nhà thơ gọi "Em" thì ta nên hiểu đó là phiếm từ, chẳng hề chỉ định một nhân vật cụ thể nào mà đó là Nàng thơ. Đã từ lâu, HV hình như đeo đẳng bởi một khối tình, lạt lẽo thôi, nhưng lại rất thủy chung. Đó là Nàng thơ. Đối tượng hoạt động của nghệ thuật thường là tha nhân. Nhưng riêng với nhà văn, nhà thơ viết dường như , trước hết là để viết, hay nói đúng hơn là không-vì-ai cả mà chỉ vì Nàng thơ! Bài thơ nầy được sáng tác trong hoàn cảnh đó.
Điều lạ là đối tượng không thiệt có mà thơ … vẫn hay như thường!
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC