TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Mới hôm nào cùng nhau chờ xuân đến
Thấm thoát đã qua hơn nửa đời người
Bạn trăn trở, tôi như thuyền không bến
Bốn mươi năm chẳng thấy dáng Xuân tươi!

Không muốn lìa quê nhưng đành biệt xứ
Bởi non sông nào khác cảnh ngục tù
Xuân chỉ đến trong tiền thân quá khứ
nên chỉ còn dư vị lắng thiên thu.

Xưa chinh chiến đón xuân nơi trận tuyến
mà vẫn vui với cúc dại, mai rừng
Bọn chúng mình từ sau cơn quốc biến
có khác chi chùm gởi sống tạm dung!

Nơi cố quận bạn mang thân chiến bại
Chốn viễn phương tôi hẹn mãi ngày về
Bạn ẩn nhẫn, nén hờn chờ qua ải
Tôi quặn lòng thắp nến dõi sơn khê !

Ừ! Mai này về mừng Xuân trên phố
khi quê nhà hăm hở cuộc hồi sinh
Sẽ có ngày trong niềm vui tao ngộ
Bạn và tôi hòa khúc hát ân tình!

3069 HenMotMuaXuanHuyVan

Huy Văn
(Qúy tặng Đồng Đội và Chiến Hữu của tôi
thuộc LĐ1&12 BĐQ )

Comments  

#1 Hẹn Một Mùa Xuânchính hồ 2019-03-28 22:23
Có khi ta nói anh A có Mùa Xuân, anh B không có Mùa Xuân. Tưởng là nói chơi nhưng lại đúng y như vậy. Đó là những người lúc nào cũng tha thiết yêu Quê hương:
Không muốn lìa quê nhưng đành biệt xứ
Cho nên phải sống "tạm dung khác chi chùm gởi" xứ người. Đó chính xác mới là người yêu nước thật sự xứng đáng tôn vinh.
Thật đáng sợ cho những kẻ lòng lang dạ sói, ngoài mặt hô hào yêu nước nhưng thiệt tình chỉ cốt lợi dụng người, thỏa mãn cuồng vọng của mình và bè lũ mà thôi.
Những câu tê tái buồn làm đau lòng người đọc biết bao nhiêu!
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC