TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Anh đi ngày đó tháng tư sầu
Bạo quyền đày đoạ sá chi đâu
Bao lần vượt ngục băng rừng rú
Nhìn Nước Non Nhà lệ thấm sâu

Ngày anh trở lại gió xuân về
Một sáng tinh sương rụng hạt mơ
U uất ven rừng hoa trắng lạnh
Huyệt mộ sâu sâu đứng đợi chờ

Thuở ấy ra đi chẳng nợ gì
Vì Nhà vì Nước dạ hằng ghi
Chữ hiếu chữ trung anh nhận đủ
Phát súng u buồn đưa tiễn đi

Thân anh gục ngã giữa pháp trường
Khi nhìn con, vợ ! Dạ vấn vương
Tiếng thét mẹ già mây tang phủ
Một trời thương tiếc lệ thê lương

Đời đã cho anh trả hẹn thề
Ngàn đêm lao lý tháng tư về
Đời trả lại anh theo cát bụi
Sạch nợ khổ sai, hết não nề !
3185 SachNoThang4ViVi
Vivi
Norway 16.4/2009
(Viết cho người tù Đ.C.Chương,
thoát nhà tù bị bắt tử hình 1993)

Comments  

#1 Sạch Nợ Tháng Tưchính hồ 2019-04-13 12:52
Đúng là sạch nợ. Trong trường hợp sống-đọa-đầy, sống-mòn...thì chết rõ ràng là sạch nợ. Người ta đã trả nợ thay Anh để Anh thênh thang trên đường tự do vĩnh hằng bên trên nhân thế. Uy quyền rất dễ lún sâu vào Tội ác. Đời thường vẫn vậy kia mà! Xin điếu Anh bằng hai câu văn tế của Tổng Trấn Nguyễn Văn Thành:
Thanh bảo kiếm phải trăm rèn mới có, Nợ áo cơm phải trả đến hình hài...Lấy hình hài để trả nợ áo cơm như Anh ,kể ra cũng đà quá đủ!
Cốt chuyện thì thống thiết gây trắc ẩn lòng người nhưng thi pháp thì có lẽ cũng cần quan tâm đẽo gọt thêm./.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC