TKH - banner 07

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Em đi rồi lòng tôi hoang vắng
Gịot lệ sầu thấm mặn bờ môi
Em đi rồi buồn quá em ơi
Để cho anh ngày thương đêm nhớ.

Em đi rồi lòng anh lo sợ
Sợ ra đời em lạc lối đi
Rồi đời em sẽ chẳng ra gì
Khi sa chân vào đường oan nghiệt.

Em đi rồi anh đâu có biết
Cuộc đời em rồi sẽ ra sao
Có hạnh phúc hay được sang giàu
Hay không may đời em nghiệt ngã.

Em đi rồi anh mất tất cả
Một gia tài tình ái dấu yêu
Từ bao năm anh đã nuông chìu
Nay vuột khỏi đôi tay lạc lõng.

Em đi rồi đêm đêm trong mộng
Bóng hình em kề cận bên anh
Khi tỉnh giấc chỉ là ảo ảnh
Hồn chơi vơi lạc giữa đêm dài.

Em đi rồi đời anh hoang vắng
Bước phiêu du đi giữa bụi hồng
Giương mắt tìm em trong đêm tối
Chẳng thấy gì - chỉ một khoảng không !
3242 EmDiRoiSAC
Song An Châu
GA, Mar. 10-2016

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC