Lẳng lặng mà nghe họ chửi nhau.
Cùng chung dân Việt thấy mà đau.
Dở, hay, tốt, xấu mang ra chửi
Mồ mả ông cha chắc cũng đào
Lẳng lặng mà nghe họ chửi hoài!
Lời thô, tiếng tục chửi dài dài
Chuyện bao năm trước còn khơi lại
Người đọc khó phân ai đúng, sai!
Lẳng lặng mà nghe họ chửi dai
Chửi nhau trên báo cả trên dài!
Tai nghe, mắt thấy mà ngao ngán
Người đọc, người nghe điếc lỗ tai.
Chân lý đâu rồi, chân lý đâu?
Tôi tìm chân lý biết tìm đâu?
Ô hay! Cuộc sống bon chen quá
Một thoáng cơn mơ bạc mái đầu!.
Nguyệt Vân