TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Em đừng hỏi ... bao giờ Thu lại đến ?
Mây dỗi hờn giăng kín nẻo mù sương
Để Thu sang trụi lá, gió ru buồn
Mang giá lạnh lại về bên ta mãi

Em đừng hỏi ...bao giờ ta lại thấy?
Gió Thu về thương quá chiều mưa bay
Nắng vàng rơi trên suối tóc vai gầy
Hồn băng giá cho tim buồn hiu quạnh

Em đừng hỏi ... bao giờ mưa Thu tạnh ?
Để giọt buồn thôi đẫm ướt bờ mi
Đi bên em ngày ấy mộng tình si
Niềm hạnh phúc chuỗi ngày dài vô tận

Em đừng hỏi ... sao Thu về giá lạnh ?
Vần thơ tình anh viết gợi niềm đau
Để tim yêu hụt hẫng chuỗi ngày sầu
Rồi tự trách sao Thu buồn, lệ đắng

Em đừng hỏi ... sao tình ta vơi cạn
Vòng tay nào ấp ủ vội chia xa
Trái tim yêu, đau xót mắt lệ nhòa
Xin đừng hỏi ... để lòng thêm tiếc nhớ ...
2785 EmDungHoiNgVanThang
Nguyễn Vạn Thắng

Comments  

#1 Em Đừng HỏiChính Hồ 2019-10-12 01:31
Xa lạ với bút danh sặc mùi thuốc súng, NVT sáng tác bài thơ trên mới tình cảm làm sao! Y tình nhẹ nhàng, sâu lắng, thi pháp chững chạc, điêu luyện đã nâng EDH lên tầm cao giá trị.
Xin chia vui và nhiệt liệt hoan hô.
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC