Ngọn gió thu hiền tiễn lá rơi
Chiều vàng hiu hắt mộng tình vơi
Bao mùa nhạt nắng phai màu tóc
Tìm bóng cố nhân của một thời.
Trầm tư mặc niệm nhớ người thương
Sầu cảm quyện về chợt vấn vương
Lạc bước đường trần xa vạn nẻo
Trường xưa nhớ mãi ....buồn tha hương.
Lá thu xào xạc rụng rơi đầy
Âm hưởng mơ màng vóc dáng gầy
Lưu luyến nhớ về bao kỷ niệm
Thương nhau từ lúc tuổi thơ ngây.
Nắng thu lành lạnh hồn lao xao
Giọt lệ âm thầm rưng rức đau
Bóng ngã tà huy thuyền tách bến
Giấc tình xin giữ đến ngàn sau.
10/19
ĐT Minh Giang
Comments
Một chùm thất ngôn tứ tuyệt chỉn chu luật tắc, mênh mang ý tình đủ làm mẫu mực cho Trang thơ.
Xin cảm ơn tác giả.
bài thơ MG lên trang Blog TH/TKH, hình minh họa rất hay. Kính chúc quý BBT mọi sự an vui,
MGiang