Nhớ Em
Tìm trong mây trắng bóng hình em
Lúc thẳng khi nghiêng, dáng rất mềm
Vạt áo phất phơ như cánh bướm
Trên đường đến lớp, bước chân êm.
Ngắt cành phượng đỏ, nhớ môi tươi
Đón nụ hôn yêu thắm rạng ngời
Nũng nịu bắt đền anh trễ hẹn
Xinh như hoa nở lúc cười vui.
Soi nước hồ thu, mơ mắt xanh
Bầu trời trong vắt sáng long lanh
Ngất ngây hạnh phúc ngày trao hẹn
Ánh mắt em chìm trong mắt anh.
Thướt tha liễu rũ: tóc em dài
Xõa xuống lưng mềm, gió nhẹ bay
Hương bưởi dịu dàng trong nắng sớm
Hồn anh lặn ngụp giữa men say.
Nghe gió xạc xào ngỡ bước chân
Ngày xưa đưa đón rất ân cần
Đường thu lá rụng chiều phai nắng
Chung lối, tim cùng chung nhịp ngân...
Suối reo gợi nhớ tiếng em cười
Trong một chiều xuân ta dạo chơi
Anh hái hoa xinh cài tóc bậu
Em cười khúc khích, má hồng tươi
Tất cả đều cùng mang dấu em
Gợi bao kỷ niệm rất êm đềm
Dù đà xa cách nhau ngàn dặm
Ta vẫn bên đời chung bước êm..
Sông Thu
(29/02/2020)
Comments
Hồ chôn điếu xuống lại đào điếu lên- Ca dao).
Nhớ em có tấm lòng vàng
Giúp người hoạn nạn không màng trả ơn
Người em: Ân, hiếu, nghĩa, tình
Hiếu thảo cha mẹ đã sinh ra mình.
Nhớ em từ tốn dạ thưa,
Nói sao cho hết, cho vừa mến thương.
Nhớ em xinh đẹp, thơm hương.
Khiến người tao ngộ vấn vương tâm hồn.
Nhớ em vừa đẹp vừa duyên,
Nàng tiên tuyệt diệu, ưu phiền xóa tan.
Nhớ em có tấm lòng vàng,
Công dung ngôn hạnh, vẹn toàn giai nhân !
LNTD