TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Ngày Lễ CHA & Nhớ BA (T)
*****
1- Thơ : NGÀY LỄ CHA (Nguyệt Vân)
5164 1 NgyLeChaNguyetVana
(Designed by Tuý Hà)
Hôm nay ngày lễ cha
Lòng chợt thương, chợt nhớ
Cha cho con hơi thở
Giọt máu con thành người

Cha còng lưng dưỡng dục
Môi vẫn nở nụ cười
Con phương này xa quá
Nhớ cha lòng khôn ngui

Ngày lễ cha, lễ mẹ
Con cách biệt ngàn trùng
Tình thương này xin gởi
Mây gió ngàn xa khơi

Ngồi thầm tính tuổi đời
Cha già thêm tuổi nữa
Con cũng lần theo sau
Ôi thời gian qua mau!

Cha mõi mòn trông đợi
Từng đứa cháu con xa
Mắt mờ, lưng gối mõi
Lâu không về thăm cha?

Con gọi về thăm hỏi
Cha chẳng nói được gì
Tai không còn nghe rõ
Lòng thầm buồn quay đi

Con cúi đầu tạ tội
Xin cha hiểu lòng con
Thương cha, thương nhièu lắm
Ðạo hiếu con chẳng tròn

Cầu xin cha mạnh khỏe
Ngày lễ cha năm nay
Viết bài thơ kính chúc
Cha trường thọ lâu dài./
Nguyệt Vân
*****
2- Thơ : NHỚ BA (Nguyệt Vân)
5164 2 NhoBaNguyetVan
(Designed by Tuý Hà)
Ba đã từng ngày trông ngóng con
Xác thân gầy khô héo, hao mòn
Lâu rồi con chưa về thăm lại
Ba đợi chờ mòn mỏi héo hon

Con có còn không, thương nhớ ba?
Hay vì con ở tận phương xa?
Ðường đi trắc trở hay bận bịu?
Nên chẳng thường về thăm viếng ba?

Ba hiểu cho con ở phương này.
Thường ngày cơm áo cũng bủa vây
Cũng tảo tần lo, khi khuya sớm
Cũng miếng ăn vất vả tháng ngày.

Con nhớ thương ba, nhớ thật nhiều
Từ ngày mẹ mất, ba quạnh hiu
Tuổi đời chồng chất theo năm tháng
Ba ngồi buồn chiếc bóng nghiêng xiêu.

Con hứa sẽ về thăm lại ba
Ðừng buồn ba nhé ngày không xa
Con sẽ ôm ba và hôn nhẹ
Dù da mồi tóc có sương pha…
Nguyệt Vân

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC