TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Mai Tôi Đi (3-4-5) - ( T)
*****
1- Thơ : MAI TÔI ĐI (3) - (Nguyễn Vạn Thắng)
5658 1 MaiToiDiNgVThang
Mai tôi đi ... xin người đừng đưa tiễn
Vì cuộc đời đầy sóng gió phong ba
Vì tình yêu ngăn cách giữa đôi ta
Dù tình sẽ nhạt mờ theo năm tháng
*
Mai tôi đi ... nếu tình có vơi cạn
Xa con đường kỷ niệm lá me bay
Xa người yêu đã cùng tôi nắm tay
Về thành phố tìm quên nơi xứ lạ
*
Mai tôi đi ... lá vàng bay tơi tả
Khi Thu về rơi rụng chẳng tiếc thương
Thời gian nào hàn gắn nỗi sầu vương
Nhưng tôi chẳng quên đi lời hò hẹn
*
Mai tôi đi ... đừng nhìn tôi e thẹn
Để tim lòng vương vấn nỗi suy tư
Để lời yêu hòa với gió vi vu
Như ai đó thầm thì bên tôi mãi
*
Tôi ra đi ... không mong ngày trở lại
Tự hỏi lòng quên hết nỗi buồn vương
Dù dấu chân lẻ bóng suốt con đường
Nhưng tôi sẽ không quên lời đã hứa...
*
Mai tôi đi ...mang theo niềm chan chứa
Nhớ thương về kỷ niệm thuở quen nhau
Nhớ ngày xưa hai đứa ước nguyện cầu
Mong tình mãi đẹp màu xanh hy vọng ...
Nguyễn Vạn Thắng
*****
2- Thơ : MAI TÔI ĐI (4) - (Nguyễn Vạn Thắng)
5658 2 MaiToiDiNVThang
Mai tôi đi ... xin người đừng thương khóc
Nguyện giúp tôi về nước Chúa bình an
Vì đời tôi phạm lỗi quá nhiều lần
Trong cuộc sống trải bao điều thử thách
*
Giã từ nhau ... xin đừng ai oán trách
Hãy quên đi chuyện cũ lúc sinh thời
Những giận hờn, xúc phạm phút đùa vui
Xin người hãy giúp tôi lời kinh nguyện
*
Mai tôi đi ...mong rằng sẽ hết chuyện
Nỗi ưu tư, phiền muộn sẽ không còn
Cảnh giàu sang, phú quý có như không
Và tất cả chỉ còn là tro bụi
*
Ai cũng biết kiếp người rất ngắn ngủi
Phút phù du, trần tục có ra gì
Cảnh chia tay, phút cuối sẽ được chi?
Ngoài giọt lệ cho người vừa nằm xuống
*
Mai tôi đi ...nếu người còn thương tưởng
Xin một lần, dù chỉ một lần thôi
Đọc vài kinh đưa tiễn một kiếp người
Ai rồi cũng ...một lần đi vĩnh biệt
*
Nguyện xin Chúa giúp con lời tha thiết
Để hồn con về cõi phúc Thiên Đàng
Kiếp con người mong được hưởng bình an
Về nước Chúa con đường con mơ ước
*
Cuộc sống này có bao giờ biết trước
Buổi chia tay kẻ trước, rồi người sau
Sống bon chen, ganh tị chỉ niềm đau
Ngày nằm xuống, nấm mồ nơi hoang lạnh
*
Mai tôi đi ...không là điều bất hạnh
Nhưng là về với Chúa lời hứa ban
Vì ra đi là hạnh phúc vô vàn
Về bên Chúa là niềm vui bất tận...
Nguyễn Vạn Thắng
*****
3- Thơ : MAI TÔI ĐI (5) - (Nguyễn Vạn Thắng)
5658 3 MaiToiDiNVThang
Mai tôi đi ... xin người đừng rơi lệ
Vì cuộc tình có lúc phải chia tay
Có nào ai biết trước được ngày mai
Hãy tìm vui như ngày đầu gặp gỡ
*
Mai tôi đi ...nếu còn chưa hiểu rõ
Hãy giúp tôi gìn giữ kỷ niệm xưa
Dù thời gian phai nhạt theo bốn mùa
Xin hãy nhớ những ngày ta hò hẹn
*
Mai tôi đi ...chắc gì em đưa tiễn
Vần thơ yêu ghi dấu tuổi học trò
Bao tháng ngày chỉ còn là giấc mơ
Tình đã hết theo dòng đời định mệnh
*
Mai tôi đi ... dù bao lần lỗi hẹn
Sẽ quên dần theo ngày tháng qua mau
Còn không em giây phút thuở ban đầu
Hay chỉ đẹp ...khi tình giờ tan vỡ
*
Mai tôi đi ...dù chưa lần bày tỏ
Mong có ngày nối lại chuyện tình xưa
Dù thời gian qua hết thuở vui đùa
Tình sẽ mãi bên nhau lần gặp lại ...
Nguyễn Vạn Thắng

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC