Em về thăm lại chốn quê hương
Xem đám ngò gai ở cuối vườn
Mồng tơi, giàn hẹ, hàng bù ngót
Với liếp rau dền ướt đẩm sương
Em về nhớ ghé bến sông xưa
Nhìn chiếc xuồng con dưới góc dừa
Lao xao sóng vỗ vờn con nước
Bông tím lục bình nở giữa trưa
Em về thăm lại trường làng quê
Trống đánh học trò tan lớp về
Thầy vẫn còn ngồi nhìn lặng lẻ
Trò cười rộn rã vọng đường đê
Em nhớ nán lại buổi chợ chiều
Hoàng hôn dần xuống quán đìu hiu
Tiếng rao lảnh lót cô hàng cải
Buồn bả giọng trầm anh bán tiêu
Em đi nhè nhẹ trên bờ đê
Hương thơm lúa mới quyện tư bề
Lối về xóm nhỏ bông đua nở
Bướm vàng quấn quít bước chân quê.
Ở tận phương trời Atlanta
Chị luôn tưởng nhớ bóng quê nhà
Em về chị gởi hương yêu ấy
Một nổi niềm riêng kẻ nhớ nhà
Lợi Trần