TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Chưa Tàn & Tuổi Tám Mươi &  Mỏng Quá Một Lằn Ranh (T)
*****
1- CHƯA TÀN ? (Ngô Minh Hằng)
5659 1 ChuaTanNMH
Đào đã mừng xuân nở cạnh thềm
Mà ngày quang phục chẳng gần thêm
Đâu thanh kiếm bạc, vầng trăng tỏ
Đây áng thơ xanh, nét chữ mềm
Thổn thức thương đau, lòng khép chặt
Khát khao hạnh phúc, mộng đầy nêm
Tha hương bốn mấy mùa thu xám
Sao vẫn chưa tàn một bóng đêm!?
5659 1a ChuTanNMH
Ngô Minh Hằng
*****
2- TUỔI TÁM MƯƠI (Ngô Minh Hằng)
5659 2 Tuoi80NMH
Thế là Tết đến rồi a ?
Và ta đã tám mươi à? Tám mươi !
Tám mươi trong cái cõi người
Trải qua bao đoạn đường đời chênh vênh
Phong ba, sương tuyết, gập ghềnh
Thuyền con biển lớn lênh đênh kiếp người
Và nay tuổi đã tám mươi
Ngoảnh đầu nhìn lại đường đời mà kinh
Ngán cho thế thái nhân tình
Thương cho con tạo muôn hình đổi thay
Vị đời lắm đắng nhiều cay
Lưỡi đời thì lại ngọt ngay như đường
Cũng may trong cuộc hý trường
Vẫn còn nhân bản, yêu thương, tình người
Rưng rưng đón tuổi tám mươi
Tạ ơn lượng cả Đất Trời bao dung
Tạ ơn mưa nắng, bão bùng
Tạ ơn nhân thế, chào mừng Tám Mươi
5659 2a Tuoi80NMH
*****
3- MỎNG QÚA MỘT LẰN RANH (Ngô Minh Hằng)
5659 3 MotLanRanhNMH
Mấy chục năm qua tôi sống âm thầm
Không dám nằm mơ lội về quá khứ
Mà lầm lũi trôi theo dòng lữ thứ
Mộng phút cờ bay vàng một cõi trời
*
Lắm lúc nhớ quê tức tưởi ngậm ngùi
Nhất là buổi xuân về hay lễ lạc
Nhìn bản xứ họ quây quần thù tạc
Người hân hoan chào hỏi chúc vui người
*
Tôi, kẻ ở nhờ lặng đứng nhìn tôi
Mũi tẹt da vàng nên thành lạc lõng
Ngôn ngữ xứ người nói năng ngượng ngọng
Nên tết nào tôi cũng chẳng đèn hoa...
*
Mà co ro đóng cửa ở trong nhà
Nhìn hoa tuyết bay, lạnh vào đến ruột
Tận sâu thẳm tôi đã từng mơ ước
Tìm đồng hương, ngày tết đến cùng nhau
*
Tiếng mẹ đem ra chia sẻ niềm đau
Về một quê hương, về bao số phận
Nhưng gặp nhau rồi đôi khi hối hận
Vì người này không hiểu tiếng người kia!
*
Đem nỗi hờn vong quốc những mong chia
Chia chẳng được lại cộng thêm buồn tủi
Ra mấy chục năm thời gian thay đổi
Nên lòng người cũng thế, đổi thay nhanh!
*
Trắng và đen quá mỏng một lằn ranh
Thì ai biết ai đỏ lòng xanh vỏ…
Mũi tẹt da vàng, đồng bào tôi đó
Nhưng sao lạ lùng cả tiếng nằm nôi!
5659 3a MotLanRanhNMH
Ngô Minh Hằng
14/2/2013

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC