TKH - banner 03

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 




(Viết cho bạn Tâm và cháu Hạnh)
 
Tết gần đến sao mẹ buồn vậy mẹ?
Nhìn bàn thờ trơ lạnh mấy tàn hương
Con hiểu rồi lòng mẹ vẫn nhớ thương
Những cái Tết gia đình mình êm ấm
Con biết mẹ còn nhớ ba nhiều lắm
Mỗi Xuân về ba mua thật nhiều bông
Rồi còn lo chùi sạch bộ lư đồng
Sáng rực bàn thơ, ba nhìn thỏa chí
Công việc ba không giản đơn có vậy
Nào sơn lại nhà, dọn sạch đường sân
Ba còn làm những hoa pháo, ông lân
Đốt mừng xuân cả nhà đều vui vẽ
Còn phần mẹ nào gạo thơm, nếp tẻ
Bánh chưng xanh, mứt bí, kiệu đưa hành
Không thiếu đòn bánh tét mỡ đậu xanh
Và còn nữa, nào thịt kho dưa giá
Bầy trẻ nhỏ líu lo vui rộn rả
Đứng khoanh tay mừng tuổi chúc ông bà
Nhận lì xì mặt sáng rực như hoa
Đoàn tựu cả nhà, đón mừng năm mới.
 ***
Rồi ba lại ra đi vào một tối
Cũng mùa xuân vào độ đúng giao thừa
Trời không trăng, chùm sao đẩu lưa thưa
Hôn con vội, không nói lời giả biệt
Không ngờ đó là lần hôn vĩnh biệt
Mẹ thật buồn và con đã mồ côi
Sống đại dương nhận chìm xác ba tôi
Và chôn cả tuổi thơ tôi từ đó.



 Nguyệt Vân
Atlanta , tháng 01/20/10

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC