TKH - banner 09

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
 
Ba, mẹ tôi năm nay gần chín chục
Tôi ở xa không viếng được thường ngày
Thấy người ta sống gần cha, gần mẹ.
Tủi phận mình, sao mắt cứ cay cay.
 
Con bất hiếu, đi bỏ cha, xa mẹ
Khi ốm đau con không được cận kề
Dâng ly nước, dâng bát cơm, chén thuốc
Cha có buồn, mẹ có trách con không?
 
Con xin lỗi, mẹ ơi! Đời nghiệt ngã!
Con theo chồng bỏ lại mẹ cùng cha.
Rồi làm mẹ, làm bà năm bảy đứa
Cha chin mươi, con nay tuổi sắp già.
 
Ở phương này nhiều đêm con nhớ lắm
Ước là chim, con sẽ chấp cánh bay
Về len lén trộm nhìn qua song cửa
Để biết rằng cha, mẹ ngủ có say?
 
Ngày lễ mẹ người ta nhà đoàn tựu
Con, cháu con đến mừng mẹ, mừng bà
Còn con mẹ mơ một lần về được
Ôm  mẹ vào lòng và gọi thiết tha.
 
Con rất biết, mẹ cha như trái chin,
Ở trên cây lo sợ trận mưa chiều
Con không dám nghĩ thêm điều gì nữa
Mà quanh con trời đất thấy quạnh hiu.
 

Nguyệt Vân
Atlantan, tháng 4/26/2011
(Một đêm không ngủ nhớ thật nhiều về Ba, Mẹ)
 
 
 
 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC