TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Người đã đi rồi tôi ở đây
cô đơn về nặng cánh tay gầy
mùa xuân con gái buồn da diết
những đợi chờ hoang lối chim bay.
                       
Mưa hắt hiu rồi gió hắt hiu
tôi mang thương nhớ bỏ ga chiều
tàu đi để lại thềm ga vắng
nếp đá mòn in dấu chân rêu.
                      
Mười ngón tay buồn chợt đưa cao
ngón tay đeo nhẫn ngón tay nào
người ơi tôi gọi tên người đó
âm thanh chìm vỡ nát trăng sao.
                     
Người vẫn đi tôi vẫn đợi chờ
đêm từng đêm bỏ ngủ làm thơ
bài thơ chưa trọn nên tôi khóc
người biết chăng hay mãi hững hờ.


       
Mai Thanh Tuyền

 

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC