TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Tình cha cách biệt đã bao năm
Thương lắm cha ơi! khẻ gọi thầm
Dẫu biết thiêng liêng tình phụ tử
Lệ buồn con giấu kín trong tâm.
 
Chiều nay con bỗng nhớ thật nhiều
Môi khẽ thì thầm gọi cha yêu
Tận cùng một góc trong tâm tưởng
Chợt sáng bùng lên ngọn lửa chiều.
 
Cách biệt muôn trùng sóng Đại Dương
Không sao ngăn được nỗi niềm thương
Tình cha giọt máu còn ghi dấu
Theo trái tim con vạn nẽo đường.
 
Cha đi run rẫy mỗi bước đường
Da mồi tóc bạc trắng như sương
Thế mà cha vẫn thường thăm hỏi
Con cháu lâu rồi cha nhớ thương.
 
Thoáng đó mà nay xa quá xa
Cha như trái chín trước hiên nhà
Như ngọn đèn dầu leo lét gió
Tuổi đời chín chục đã đi qua.
 
 

Hoài Vân

( Cũng chính là nhà thơ Nguyệt Vân )

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC