Ngày xưa guốc tím em mang
Em qua bến bắc Châu Giang đến trường
Áo dài tóc bím dễ thương
Cho tôi thao thức nỗi buồn riêng tư
Lòng em giăng kín sương mù
Tôi không viết được lời thơ tỏ tình
Cồn Tiên tôi đứng lặng nhìn
Châu Giang bên ấy, bến Đình bên kia
Ba sông dòng nước cuốn chia
Đẩy đưa hai đứa trôi về hai nơi
Người đi phiêu bạt phương trời
Giầy sô áo trận vui đời chiến binh
Chiều nay qua phố một mình
Em - cô giáo trẻ - vô tình gặp nhau
Đò đi em vẫy tay chào
Ngẩn ngơ tôi nhớ thuở nào yêu em.
(Riêng tặng hai bạn Đ&T với kỷ niệm tuổi thơ)
Mai Thanh Tuyền