TKH - banner 02

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
 
Mây đưa trời xuống thật gần.
Chao nghiêng én liệng, gió Xuân lại về.
Ngại ngần giá lạnh buốt tê.
Đông cười e thẹn bên lề lập Xuân.
 
Còn bao nhiêu nữa nợ nần.
Bấm tay tính sổ bàn cân cuộc đời.
Dăm tờ lịch cuối cùng rơi.
Xuân vào ngõ trước, Đông rời cổng sau.
 
Một năm của những khát khao.
Nhẹ đời cơm áo, dạt dào yêu thương.
Dang tay mở cổng thiên đường.
Ngát hương nồng ấm suối nguồn nở hoa.
 
Mười hai tháng những âu lo.
Áo không đủ ấm rét co phận người.
Vẫn còn khói lửa mù trời.
Đất bằng dậy sóng, biển khơi bão cuồng.
 
Vẫy tay chào đón Xuân sang.
Tiễn Đông thiên luật tuần hoàn định phân.
Còn bao nhiêu lần đón Xuân.
Vui đi để thấy ta cần có nhau.
 
Mai vàng hé nhụy đón chào.
Bướm Xuân lơi lả hương cau dạt dào.
Nhắp môi, chút rượu hồng đào.
Lỡ say, vẫn nhớ đường vào với Xuân.
 
alt
 
Biên Hòa, ngày 27/12/2012.
Đỗ Công Luận.

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC