TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
 
 
Ngoài hiên lất phất tuyết đang rơi
Xuân đến buồn thêm thiếu bóng người
Đất khách chào Xuân không pháo nổ
Cành mai thiếu vắng đón Xuân hời
 
Quê người Tết đến chỉ riêng ta
Lưu lạc tha hương Tết nhớ nhà
Mừng tuổi năm nào nay vắng lạ
Mẹ giờ đã khuất tận nơi xa
 
Biết mấy Xuân rồi xa Cố hương ?
Trời Đông giá lạnh Tết thêm buồn
Cành nêu trước ngõ giờ đâu vắng
Thấy Tết cho lòng nỗi vấn vương
 
Xuân nay vắng lạ tiếng em cười
Tiếng nhạc Xuân về mắt lệ rơi
Đón Tết năm nào bên lễ hội
Giờ đây còn lại chỉ riêng tôi
 
Xuân ở nơi này cũng kém vui
Tha hương bỡ ngỡ tủi bùi ngùi
Mơ ngày về lại miền Quê Mẹ
Để đón mùa Xuân rộn tiếng cười
 
alt
 
Nguyễn Vạn Thắng
 
 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC