Người thủy thủ chỉ yêu đời biển cả
Gởi trọn tình cho sóng nước trùng khơi
Uẩn buồn ngày tháng cũ đơn côi
Yên thân phận khi tàu đành xa bến
Em có biết lúc con tàu tách bến
Niềm đau buồn lưu luyến phút chia ly
Tay đan sầu đẫm lệ tiễn người đi
Hương ân ái lắng chìm theo bọt nước
Im lặng mãi ôi tình yêu thuở trước!
Trao nhau rồi bao kỷ niệm bên nhau
Hai đứa buồn bịn rịn lúc chia tay
Ai biết được khi người yêu mình mất
Nhưng đâu ai biết tình yêu thứ nhất
Hoàng hôn bên chiến tuyến xa xôi
Diễm từ đi hoang vắng đã lâu rồi
Uyên chia Thúy rẽ biết tìm bến nao?
Nửa đời xuân trẻ nay được là bao
Giữ cho anh nhé suốt đời yêu em!
Vân Thanh