TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Tôi dò dẫm trên phố phường xa lạ
Lần mò đi trong vũng tối sa lầy
Phía  trước  mịt mùng, sau lưng đày đọa 
Bước vô hồn theo hiện thực đổi thay.
 
Những trùng điệp của chuỗi ngày gian khổ
Giăng bão ngầm giữa mạch sống cằn khô
Ngày đêm sống kiếp trôi sông, lạc chợ
Nhìn chung quanh: toàn một lũ tội đồ!
 
Tôi se lòng trên từng ngày tuyệt vọng
Sàigòn đau một nhát chém nghiệt oan
Phố buồn thiu! Người rất đỗi hoang mang 
Sống như chết trong mù lòa...dáo dát! .
 
Cây lá hãy còn xanh, đường vẫn mát
Sao tiếng chim đã vắng bặt trên cành?!
Và con người thì lầm lũi, loanh quanh
Trong nhịp sống của khổ hình tử tội!
 
Sàigòn bây giờ phủ đầy bóng tối
Ánh trăng buồn lơ lững núp sau mây
Ngọn thu phong cuồng loạn đổ về đây
Cho đêm vắng xanh xao như đáy huyệt.
 
Cứ tưởng như không còn là đất Việt
Vì ngôn từ, chữ nghĩa rất lạ tai
Những trò hề dân chủ chẳng giống ai
Ôi thời thế! Đổi thay! Ôi bão loạn!
 
Tôi đi giữa Sàigòn không ánh sáng
Như một người đang mang án lưu vong
Sàigòn ơi! Xin thắp nén hương lòng
Khóc thành phố. Thương tôi mùa kiếp nạn!
 
 
 
Huy Văn

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC