Em có về ăn tết không em ?
Chiều mây trắng bay vờn trên đỉnh núi .
Và ngày mai có người đang bối rối .
Tết có được về thăm quê mẹ không đây .!
Lối về thôn , trời quang tạnh suốt ngày .
Và quê cũ , có người yêu, mỗi ngày ra đứng ngóng .
Sáng bình minh , nghe rì rào ngọn sóng .
Nghe cảnh tình , nôn nóng một mùa hoa .
Đêm ba mươi , thao thức đợi canh gà
Và cũng để đón giao thừa, giữa mùa ra biên ải
Trường Sa vì sao vẫn còn sợ hãi !
Lớp lớp người đi , rồi phải biết nợsông hồ.
Tết năm này , còn những nỗi mộng mơ
Đêm thức trắng , để chờ niềm vui ,bừng trước mặt .
Mấy năm rồi , chưa một lần ăn tết
Nơi quê nhà , có mẹ, có em thơ.
Bạn bè thân thương có kẻ đợi người chờ.
Ngày sum họp , bất ngờ vui náo nức .
Ba ngày xuân , thắp lên lòng căm tức .
Lũ giặc thù , chờ chực cướp non sông
Chưa hết ngày vui đã vội lên dường
Tròn nghĩa vụ, nêu gương người chiến sĩ .,.
Mặc Hàn Vi
15/ 1/2014