Tôi không phải chỉ là người duy nhất
Sinh ra đời, sống với mẹ, không cha
Biết bao trẻ mồ côi từ tấm bé
Có hai người, mà một phải lìa xa
Tôi không phải chỉ người duy nhất
Đời cơ hàn, tuổi thơ chẳng niềm vui
Mẹ vốn nghèo, luôn vất vả ngược xuôi
Phải tần tảo, mong bầy con no ấm
Tôi không phải chỉ là người duy nhất
Trên cõi đời, gặp người phụ tình tôi
Có bao kẻ khóc than tình lận đận
Xót trong tim, mà môi phải mĩm cười
Tôi không phải chỉ là người duy nhất
Mẹ đơn thân, làm goá phụ nuôi con
Mà nhiều lắm, lòng bao la biển cả
Sống hy sinh, vì con, mẹ héo mòn
Tôi cũng mong chẳng phải là duy nhất
Một mình tôi được hạnh phúc cuối đời
Vì tôi biết quanh tôi còn nhiều lắm
Những mối tình chân thật, sẽ lên ngôi.
Xin hãy hiểu chẳng ai là duy nhất
Tỉ tỉ người, kẻ may mắn, người không
Có sang, hèn, có đau khổ, sướng vui
Mỗi số phận, làm người, là cuộc sống.
Vân Hà
Long Beach 21-1-2015