TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Giữa bao xao xuyến đời luân lạc,
Buồn vẩn vơ nhìn tuyết tháng ba,
Anh ơi! Trong gió mùa Xuân đến,
Sao thấy bâng khuâng nỗi nhớ nhà.
 
Gò Công quen lắm mùa mưa nắng,
Đâu có bao giờ thấy tuyết rơi,
Những lần gió Bấc chào Xuân thắm,
Vẫn ấm lòng ta giữa cuộc đời.
 
Đông qua, Xuân tới vùng Đông Bắc,
Thiên hạ chờ mong ngắm sắc đào,
Bốn mươi năm mình chưa gặp mặt,
Chia cách dài lâu những xót đau.
 
Tháng ba ngắm tuyết lòng rung động,
Vẻ đẹp đất trời bao phủ ta,
Gió lạnh chiều nay trên đất lạ,
Bao giờ tình cũ mới phôi pha?
 
Tuyết ơi! Lạnh lắm tình thơ dại.
Bốn mươi năm rồi năm mươi năm.
Có một bóng hình nhung nhớ mãi,
Vẫn theo ta từng bước thăng trầm.
 
 
Hoàng Yến

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC