TKH - banner 06

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Ngậm Ngùi Tháng Tư
Tháng tư, lần thứ bốn mươi
Con dân nước Việt khóc cười ngổn ngang
Kẻ rời quê mẹ dở dang
Người còn ở lại lầm than cả đời
Rồi bao chìm nổi rã rời
Nghèo hèn mong mỏi, đổi dời ấm no
Sang giàu bỗng chốc ra tro
Dãi dầu mưa nắng vẫn lo lắng hoài
Giáo dục, xã hội trượt dài
Đánh thầy, đánh bạn đêm ngày xót xa
Học đường dạy dỗ chẳng ra
Trò ngoan, trò giỏi đã qua mất rồi
Chỉ còn nuối tiếc mà thôi
Bốn mươi năm đã vuột trôi cội nguồn
Bao giờ nước mắt thôi tuôn
Cho con gái Việt thôi buôn bán mình
Ngàn vàng mất chữ trung trinh
Làm thân lưu lạc điêu linh phận nghèo
40 năm vẫn gieo neo
Tình người cạn kiệt, kẻ theo, người thù
Tương lai sao quá âm u
Bao giờ nghe lại lời ru ngọt ngào?
Nước Việt thôi hết khổ đau
Bốn Biển  hãnh diện, Năm Châu ngẫng đầu
Bước hoài, buớc chẳng tới đâu
Rồng tiên, nòi giống âu sầu mãi thôi
Gởi lời xin lỗi của tôi
Tổ tiên tha thứ, đời trôi xứ người.
 
 
 
Vân Hà
17-04-2015

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC