TKH - banner 01

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
*Nhân ngày Father’s Day 21-6-2015
 
Từ khi chấp cánh lìa đàn
Tôi con chim nhỏ dặm ngàn bể khơi
Bao la trời biển chơi vơi
Cuồng phong bảo táp tưởng đời vỡ tan
Nương theo cánh gió, mây ngàn
May thay đến được giang san mình tìm
Buồn thay cho một cánh chim
Đơn côi xứ lạ đi tìm tự do
Gian nan từng bước thăm dò
Bao điều mới lạ làm cho ngỡ ngàng
Cũng nhờ dưỡng phụ cưu mang
Dắt dìu từng bước trên đàng tiến thân
Bạn bè mới cũ xa gần
Vui trong học hỏi càng thân mến nhiều
Niềm vui chưa được bao nhiêu
Bỗng nghe cha mất, như diều đứt dây
Tôi thân lạc xứ chốn này
Xa xăm ngàn dặm từ đây về nhà
Không về để được tang cha
Nguyện cầu Phật tổ Di Đà độ cho
Hồn cha về cõi hư vô
Vui miền cực lạc, trần gian xa rời.
 
***
Nay con đã lớn khôn rồi
Mang ơn cha đã một đời vì con
Dầu cho sông cạn đá mòn
Ơn cha con nguyện cưu mang suốt đời
Dù cha khuất núi lâu rồi
Con không quên được những lời cha khuyên:
“Nước non nặng một lời nguyền
Thành tài, phú quý đừng quên quê nhà
Hãy về giữ mộ ông cha
Dựng xây đất nước, quê nhà nghe con!”
 
 
 
 
Song An Châu

 

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC