TKH - banner 08

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Manh đệm tua bìa trải đất mô
Mùi tiêu sực nức cá kho khô
Thúng cơm gạo trắng như bông bưởi
Canh chua dưa cải sắp mấy tô
 
Thuở đó thôn tôi cảnh thanh bình
Dân ở quê thành thật thân tình
Về thăm xóm nhỏ Xuân hôn phối
Che lều, dựng rạp... lễ linh đình
 
Trai tráng làm heo phía sau nhà
Gái yếu tay hơn xẻ vịt gà
Chiên, nướng, hầm, xào, đơm cổ cúng
Khắc hình rồng, phụng, rắc bông hoa
 
Dân không giàu, đời sống thảnh thơi
Từ sáng hừng đông đến xẩm trời
Bao kẻ cần cù vun sới đất...
Nghêu ngao mục tử hát yêu đời
 
Yêu đất quê hương, mến giống nòi
Mặc cho ngày tháng cứ đưa thoi
Có nàng thiếu nữ trên đầu xóm
Viết những bài thơ đẹp ý lời:
 
“Tặng mẹ ầu ơ ru ngủ con
Tặng cô thôn nữ tuổi trăng tròn
Tặng anh đến tuổi đi quân dịch
Tặng kẻ tuyến đầu giữ nước non
 
Tặng lão hiền nhân tóc bạc phơ
Ngắm sao bàn định chuyện thiên cơ
Tặng bà ngoại dịu hiền phúc hậu
Đi lễ chùa xa diện áo tơ ...
 
Tặng trẻ em vui vẻ đến trường
Kính thầy, mến lũ bạn thân thương
Những ngày nghỉ học đi câu cá
Thả diều, đá dế, tát ao mương...”
 
Ôi bài thơ đẹp của quê hương
Vẫn bước theo em mấy đoạn đường
Vẫn sống trong hồn người xa xứ
Ngậm ngùi khơi giọt lệ nhớ thương
 
 
 
Dư Thị Diễm Buồn

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC