TKH - banner 04

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
Có thời tôi đi qua một cánh rừng,
Những ngọn núi cao xa mờ tít tắp,
Thời đó tôi hãy còn ngây thơ lắm,
Mơ có ngày được đứng cạnh núi cao.
          Tôi không biết sẽ bắt đầu từ đâu?
          Rừng cây đã che đường vào chân núi,
          Những đám mây trên đỉnh trời muôn lối,
          Tôi tầm thường bé nhỏ trước núi non.
Thời gian trôi qua chồng chất tháng năm,
Những cánh rừng không còn là bí hiểm,
Núi vẫn cao nhưng tôi không mơ đến,
Cuộc đời còn nhiều khát vọng cao hơn.
          Tôi đã đi qua bao nhiêu con đường,
          Đã leo ngược lên dốc đời vất vả,
          Rồi mới biết mình vẫn khờ khạo quá,
          Đời vẫn còn nhiều cách trở núi non.
Khi tình yêu là những nẻo đường mòn,
Con đường ấy tôi làm người lữ thứ,
Vách núi ngày xưa tưởng là quá khứ,
Sừng sững về thử thách bước chân tôi.
           Ôi, những ước mơ sao vẫn mồ côi!
           Không biết đến bao giờ thành sự thật?
          Vẫn là cô bé ngày xưa tội nghiệp !
          Tôi suốt đời mơ đứng cạnh núi cao.   
Ôi tình yêu anh, ở tận phương nào?
Để còn lại trong lòng tôi nỗi nhớ,
Anh bây giờ như núi non thuở đó,
Rừng cây che khuất hình bóng một người !
 
 
 
 Nguyễn thị Thanh Dương

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC