TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
 
(Viết cho ngày Father's Day)

Trời tháng Sáu nắng Hạ về gay gắt
Hàng thông già trong gió tiếng vi vu
Sáng Denver còn đọng chút sương mù
Cơn gió lạnh cho lòng buồn khôn tả

Nắng cháy da giữa trưa Hè mùa Hạ
Con đến mồ khấn nguyện đọc vài kinh
Cảnh hoang vu yên lặng đứng một mình
Nhìn ngôi mộ bơ vơ cùng năm tháng
 
Con nào biết đời người sao ngắn hạn 
Chuỗi ngày dài chung sống đã chia xa
Làm sao quên hình bóng Cha Mẹ già
Thân đất khách vùi chôn nơi xứ lạ

Có những lúc cơn mưa chiều mùa Hạ
Từng giọt buồn rơi ướt gợi niềm đau
Tiếng mưa rơi nghe đau xót nghẹn ngào
Tình Phụ Mẫu bao giờ con quên được

Giờ ngồi viết lời thơ buồn ngày trước
Phút chia tay con chẳng nói nên lời
Chỉ cúi đầu yên lặng mắt lệ rơi
Lòng chỉ biết nguyện cầu xin ơn Chúa ...
 


Nguyễn Vạn Thắng

 

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC