TKH - banner 07

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 
Mùa Vu Lan
Sắp đến ngày Vu Lan
Con bỗng nhớ về ngôi làng năm cũ
Cảnh ngày xưa mẹ thường ấp ủ
Mà nhớ mẹ, hy sinh cả cuộc đời
 
Giờ đây con đã lớn
Mẹ đâu còn để con trả hiếu mẹ ơi!
Cứ mỗi lần thuyền mẹ sắp ra khơi.
Con ngồi đếm dòng đời trôi nghiệt ngã
 
Chiều nay hành trang con nơi miền đất lạ.
Là cánh chim bay mãi chẳng dừng chân .
Đếm thời gian mà nhẹ gót phong trần .
Nơi phố nhỏ mỗi lần con nhớ mẹ.
 
Mẹ ơi! Chiều nay buồn quạnh quẻ
Con hướng về quê như khẻ gọi mẹ ơi!
Kể từ khi con bước thẳng vào đời
Đã vấp ngả tơi bời không gượng nổi
 
Khi gió mùa sang cánh đồng năm cũ
Gợi cho con tự nhũ lấy  phận mình
Những buổi chiều đàn bướm trắng bay xinh
Khi cánh nhạn buồn tình không trở lại
 
Nhớ mẹ quá mỗi lần ra đến bãi
Nhìn dáng người dầu dải nghĩ càng thương
Và bây giờ nhìn ảnh mẹ trong gương .
Con thấy nhớ cảnh vườn xưa nhà cũ .,.
Măc Hàn Vi
(15/ 7 âm lịch  17/8/2016)

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC