Thiếu vắng em ... vần thơ tình anh viết
Gợi thêm buồn da diết lời vu vơ
Có lẽ mưa trên phố vắng đợi chờ
Sầu hiu quạnh tiếng thơ buồn thương nhớ
Thiếu vắng em ... vần trăng mờ lối nhỏ
Nhạt dần phai lời bày tỏ thương yêu
Để đêm về trống vắng nỗi cô liêu
Cho nỗi nhớ quạnh hiu tìm quên lãng
Thiếu vắng em ... lời thơ buồn than vãn
Nhỏ giọt buồn đẫm ướt lệ mi ai
Nắng chiều lên chiếu rọi suối tóc dài
"Tà áo trắng hững hờ bay trong gió "
Anh nào muốn tình mình như ga nhỏ
Để bến chờ gặp gỡ rồi chia tay
Một lần yêu cho mắt lệ tuôn dài
Tàu tách bến, chia ly buồn cách biệt
Phố vắng em ... lời thơ tình anh viết
Mang nỗi buồn tha thiết nhớ thương ai
Giọt mưa rơi như ai đó thở dài
Đêm gối chiếc ... u hoài hình bóng cũ
Nguyễn Vạn Thắng
Comments
Người ơi, Tình là cái ''thá'' gì mà khiến người hết điên tới đảo. Thưa: đó là nước cam lồ tưới cây đời cho thêm xanh lá. Em là ''thà một phút huy hoàng...''Em là ''Le lac'' của Lamartine, là nguồn cảm hứng muôn thuở của thi nhân kim cổ. Em có biết thế hôn? Thế cho nên không gi tệ hại cho bằng vô cảm, đá chai.
Cầu trời cho người vô cảm một sớm, một chiều trở về đa cảm, vô tâm trở lại hữu tâm. Để cho những thảm cảnh đâm người bằng kéo, chém đầu bằng rựa một cách vô cớ giữa cha con, chồng vợ, tình nhân...bớt xảy ra.
Xin vạn tuế Tình yêu, vạn tuế Hiền Muội, vạn tuế EM.
Một bài thơ nhiều người tâm đắc./.