Trả ta Sông Núi từng trang sử.
Việt Nam muôn thuở, Việt Nam yêu!
Nước ta từ thuở Vua Hùng dựng
Chữ S hiên ngang thật diễm kiều
Trả ta Sông Núi từng trang sử.
Từng trang sử Việt vẫn căm hờn
Ðinh, Lê, Trần, Lý ngàn năm trước
Ðã từng bách chiến giữ Giang Sơn.
Trả ta Sông Núi từng trang sử
Oai hùng chiến thắng Bạch Ðăng Giang
Máu nhuộm, thây thù trôi rữa nát
Sách Sử huy hoàng Nước Việt Nam
Trả ta Sông Núi từng trang sử
Con Hồng, cháu Lạc phải lưu vong
Như chim lìa tổ trong giông bão
Có biết rằng ta vẫn một giòng?
Trả ta Sông Núi từng trang sử
Ðại dương bát ngát của cha ông
Ðất đai mầu mỡ thiêng liêng ấy
Sao nỡ lòng bán rẻ Non Sông???
Nguyệt Vân
(Trích thi tập TTQH)
Comments
Tất cả mưu đồ bán đứng dầu chỉ một tấc đất của tổ tiên đều đáng bị tru di và lịch sử phỉ nhổ không tiếc thương. Ý tích cực xuât phát từ tình tự yêu nước chân thành và triệt để của tác giả khiến ai đọc thấy cũng xúc động.
Tuy nhiên, có một vài chi tiết nhỏ cũng cần xét lại để bài thơ được hoàn chỉnh hơn.
Ý câu "Trả ta Sông Núi từng trang sử" rõ ràng là trọng tâm của chủ đề bài thơ, có chút mơ hồ. Thiệt tình , khó ai đoán chắc được tác giả muốn nói gì!
Ngoài ra, thiết tưởng Đinh, Lê, Lý, Trần đúng hơn Đinh, Lê,Trần, Lý. Xa hơn, thuở các Vua Hùng, nước ta chưa...có hình chữ S đầy đủ như bây giờ đâu, mới có chút xíu phần đầu chữ S mà thôi...