TKH - banner 05

Search

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Visitor Counter

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Góc Nhỏ Thiên Đường

“…Hồn đi hoang ở góc nhỏ  Thiên đường

 Nơi tội lỗi ta với người vừa quen biết 

…Nữ Thi sĩ  Bích Hà

***

Góc Nhỏ Thiên Đường

Cánh cửa nhỏ vì sao Em khép vội ?

Thôi then cài  Em nhé chỉ vầng Trăng

Ánh Trăng lạnh muôn đời Trăng câm nín

Em giữ giùm, ta ước một lần thăm  !

Đêm hò hẹn có Trăng vàng đưa lối

Lòng bâng khuâng ước hẹn ngỏ đôi lời

Đời mong manh  ngại ngùng ngày chia cách

Có lần nào Em thẹn ,trách buông lơi ?

Cánh cửa nhỏ  xin em  đừng khép vội

Mây trên Trời háo hức hạt  sương sa

Hồn thơ thẩn tìm về nơi vụng dại

Có lần nào ,Em khóc phút chia xa?

Một góc nhỏ thiên đường,sao tội lỗi ?

Ánh Trăng tàn sao vội trách thời gian?

Ta tìm Em từng nẻo đường vô vọng

Tiếc một đời sao chẳng gặp Giai nhân !

2210 GocNhoThienDuongMKhach 

Mặc Khách


 

Comments  

#1 Góc Nhỏ Thiên Đườngchính hồ 2018-02-23 13:32
Nhân đọc Góc Nhỏ Thiên Đường bổng sực nhớ chuyện Từ Thức. Chàng đã đến được Động tiên an lạc đời đời nhưng không lâu sau đó, chàng đã tìm cách quay về chốn trần gian lao khổ. Phải! Chàng phải quay về bởi vì chàng không thể sống nổi lâu dài tại xứ sở suốt ngày chỉ có ca hát, vui chơi, đùa giỡn; không hề có nước mắt, không hề đổ mồ hôi và nhứt là không hề biết...yêu đương. Chưa đói khát, làm sao biết cơm nước là ngon ngọt. Không có đau khổ làm sao biết được giá trị của hạnh phúc. Không có Tình yêu thì Người có hơn gì sỏi đá!
Thế nên:
Hồn thơ thẩn tim về nơi vụng dại
Là phải quá đi thôi, hỡi Người!
Quote

Add comment

Security code
Refresh

Tìm bài theo vần ABC