Thời Ðại Văn Minh
Sáng ra thì thấy… ông… “GÌA”
Ngồi gõ bàn phiếm, vừa rà Email
Xoay qua lũ nhóc leo nheo.
Ðứa ôm Ipad, đứa nhèo Iphone
Ðiểm tâm, ăn sáng chẳng thèm
Chà răng, rữa mặt, tèm nhèm mắt môi
Ô, hô! thời đại lên ngôi-
Văn minh tột đỉnh, vừa ngồi, vừa chơi
Không cần chạy nhảy hụt hơi
Bắn bi, cút bắt của thời xa xưa
TV hình ảnh có thừa
Tin tức thế giới lại vừa thể thao
Bóng đá từng trận tranh nhau
Ngồi xem, cá độ lại mau tan nhà
Facebook kết bạn gần xa
Email thăm hỏi, send qua, nhận về
Youtube mở ra tràn trề
Tin nống, bình luận, chẳng hề thiếu đâu
Comment chẳng thiếu một câu
Người vào phê phán, kẻ thì hoan hô
Trăm chuyện thật, giả tê, mô.
Có không, không có tin vô chuyện nào?
Thời đại điện tử lên cao
Thế Giới nể phục trí cao con người
Thông minh, trí tuệ tuyệt vời
Cung trăng cũng đến, sao trời cũng lên
Bom thì Nguyên Tử nỗi lên
Súng đạn, vũ khí chẳng bên nào nhường
Nga, Mỹ, Trung Quốc, Bắc Hàn
Hăm he, đàm phán lúc nhường, lúc căng
Dân thì trố mắt, nhăn răng
Thế giời trăm chuyện, bấy chừ mần sao?
Thôi thì ta hãy mau mau
Tu tâm tích đức dồi trao phúc lành
Màng chi cái bã lợi danh
Một mai nhắm mắt an lành ra đi!
Nguyệt Vân
Atlanta, tháng 1/5/18
Comments
Theo nữ sĩ":
Thôi thì ta hãy mau mau
Tu tâm tích đức dồi trau phúc lành
Để được bình yên sau lúc ra đi.
Âu đó cũng là ý tưởng đáng gẫm suy./.