Làm sao quên được nỗi đau thương,
Cái cảnh vượt biên lắm đoạn trường.
Vận nước người đi lòng uất hận.
Tình nhà kẻ ở lệ sầu vương.
Trùng dương bão táp thân vùi sóng,
Rừng núi mìn chông xác ngập đường.
Tức tưởi triệu hồn còn vất vưởng,
Bao giờ được thắp nén nhang hương ?
Mailoc
30 - 4 - 18
Comments
- Trùng dương / Rừng núi: có đối nhưng chưa thật chuẩn;
-nhang hương: Có lẽ nên đổi từ "nhang" bằng từ khác thích hợp hơn vì nhang đâu có khác gì hương. Chẳng hạn: Nguyện cầu xin được thắp tâm hương.
Người ơi, xin hiểu cho chút lòng thành nầy nhé./.